Chuyện là tôi làm quản lý nhà hàng cho một ông chủ khó tính và cực kỳ nghiêm khắc. Không những vậy, cứ mỗi lần ông kiểm tra nhà hàng thì luôn “bới lông tìm vết”, một lỗi nhỏ cũng không được bỏ qua, thế là các nhân viên sẽ bị khiển trách và trừ lương. Biết là nghiêm khắc sẽ giúp cho mọi người tiến bộ hơn nhưng cách ông cư xử đều khiến mọi người thấy khó chịu.
Ông luôn muốn người khác phục tùng mình dù là đúng hay sai. Làm việc với ông đối với mọi người như cơn ác mộng vậy. Hôm nào ông không đến nhà hàng kiểm tra thì mọi người còn vui vẻ, cứ hôm nào ông đến là ai cũng phải nín thở mà làm. Dù mọi người đều cố gắng làm việc thật tốt nhưng việc sếp khó tính quá mức khiến ai cũng đều cảm thấy áp lực.