Xin chào mấy anh/chị diễn đàn WTT !


Em là mem mới và đang là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp ra trường. Hiện em đang học ngành Quản trị kinh doanh và em rất lo không biết tương lai sẽ về đâu khi học một ngành quá chung chung vả lại là phận nữ nhi nữa.:-S


Chuyện của em là thế này:


- Sáng nay nghe con bạn nói lại từ một anh đã đi làm trong Ngân hàng được 3 năm: "ngành em học quá chung chung không chuyên về đâu thì cơ hội việc làm rất khó. Với lại đi làm thì mấy anh chị đã có kinh nghiệm thì họ có mối quan hệ ngầm, quen biết rộng thì cơ may thành công còn có. Nói chung ngành này phải đạp lên nhau mà sống:((. Làm bon chen 2,3 năm chán thì kiếm chồng về nhà chăm con..". Em nghe xong mà tủi cả thân.


- Bản thân em cũng biết là ngành này đối với nữ rất vất vả, trong lòng em cảm thấy lo nhưng lại không muốn từ bỏ và em cũng không thích nương chồng mà sống + em đang có dấu hiệu chả có cảm xúc với đàn ông :D. Mỗi lần em đi đường hàng ngày tới trường ngắm nhìn những tòa nhà to lớn, các chị em phụ nữ lái xe hơi làm em thắc mắc làm sao họ được như vây, rồi mơ sẽ có ngày mình được như vậy...:D


- Bản thân em cũng đã đi làm thêm: phục vụ, pha chế, thu ngân, bán hàng sỉ cụ thể chào giầy thể thao (mời được người ta mua hàng đã khó nhưng đòi tiền còn khó hơn, có lần em phải ngồi đợi 3-4 tiếng đồng hồ mới lấy được 1 xị và cũng bị quỵt tiền :((:((. Lúc đó em tưc lắm cơ nhưng đó cũng là bài học sau này khi thấy có dấu hiệu là dứt ngay :D).


- Theo một anh giám đốc nhân sự thì em có tố chất làm kinh doanh (ảnh nói em có một cái gì đó cởi mở, vô tư, hồn nhiền,..) nhưng em cần cải thiện ngoại hình. Ngoại hình là yếu tố quan trọng trong đàm phán kinh doanh. Em thì bị thừa cân và em đang trong quá trình giảm cân.


-
Theo mấy anh chị đã đi làm thì phận nữ nhi cần những gì( như ngoại hình) để thành công trong ngành kinh doanh và những mặt tối của ngành là gì ạ.?


Em xin chân thành cảmm ơn. Em viết hơi dài mong mọi người thông cảm. ^^!