Em muốn học tiếng anh giỏi quá các mẹ ak. Em muốn đọc được tất cả báo chí, tài liệu tiếng anh, e muốn xem tất cả các thể loại phim, chương trình truyền hình kể cả ko có vietsub, e muốn đọc được kho bài viết khổng lồ trên internet bằng tiếng anh,.... Nhưng em học dốt tiếng anh quá, em từng tốn vài chục củ của bố mẹ để đi học tiếng anh ở trung tâm, học tại chức tiếng anh ở ĐH Quốc Gia, tự in cả đống giáo trình tiêng anh ra để học ở nhà, mua lại tất cả sách giáo khoa tiếng anh từ lớp 9-10 để học lại. Nhưng học 10 thấm vào đầu được 1 rồi dần dần quên luôn nên e vẫn dốt chẳng biết cái gì ra hồn cả T_T


Hiện giờ em đang bán hàng cho mẹ em, tháng tới em lấy chồng, nhà chồng nghèo lắm nên chắc 1 tay em kiếm tiền thôi, chồng thất nghiệp. Em thèm được học giỏi tiếng anh quá mà ko biết làm sao. Tâm sự với chồng thì ông ấy cứ nói kiểu coi thường :" đừng có muốn cái ko bao giờ làm được". Chán quá cm ạ :(