Hôm nay được một ngày thứ bảy k phải đến cty, ngồi ở nhà nhâm nhi tách trà, lên đây viết đôi 3 dòng tâm sự, trong tình hình dịch bịch này, vợ chồng nhà e cực lực lắm luôn, e thì làm hành chính, chồng thì kd thêm ở nhà, rồi ai kêu thêm gì thì làm đó. Bây giờ kiếm đc gì thì kiếm chứ không thì với tình hình dịch này k biết kéo đến bao h. Mùa này kd cũng xún luôn, tiền cũng k ổn định như trc, con thì lúc ốm, lúc thì phải tã, sữa. Đôi lúc cũng thấy cs sao mà bất công thế. Nhiều đêm còn khóc với cả chồng vì stress cv nữa. Việc thì nhiều, k có thời gian chăm sóc bản thân. Thôi thì tự an ủi và chấn an bản thân, bây giờ có việc để là may mắn lắm rồi, ít nhất cũng có nguồn tiền ổn định lo cho con. Mong rằng chỉ thời gian ngắn nữa thành phố sẽ trở lại cs bình thường. 
Giữ gìn sức khỏe nhé cả nhà!
hình ảnh