Mình là nam năm nay 20 tuổi. Mình học xong cấp 3 lên tp học dc gần 2 năm thì nghĩ vì trường đào tạo rất chán thậm chí năm sau phải huỷ ngành mình học vì số lượng học sinh nộp ngành đó rất ít. Mình về quê và làm công nhân dc 4 tháng cảm thấy chán nản vì tuổi đời còn quá dài k muốn chôn chân ở đây. Dưới quê mình xin việc rất khó khăn thậm chí làm công nhân cũng xin vào khá khó vì đông quá r( dân dưới mình thất nghiệp nhiều nên toàn vào đó làm thậm chí nơi khác cũng về đây làm) mình chưa biết mình yêu thích gì nữa đễ mà cố gắng học hành cũng dỡ mà còn k có ước mơ, người thì nhỏ con 1m6 thôi. Nhiều lúc muốn stress lắm mà chưa biết làm s ai có hướng đi nào chỉ e với. Học nghề gì cũng dc ạ