Tớ đặc biệt rất thần tượng những nhà ảo thuật gia. Bởi cũng như tớ bọn họ cũng chỉ là những tên lưu manh xảo trá, chỉ khác là lưu manh đường phố thì bị mọi người ghét bỏ và miệt thị còn bọn hắn sẽ được trình diễn những trò lưu manh dưới ánh sáng hào quang của sân khấu trước tất cả mọi người và hơn hết mọi người phải trả tiền để được xem những trò lừa phỉnh ấy.


Ngày nay, có rất đông những kẻ diễn trò lừa phỉnh kiểu ăn theo sự nhập nhằng trắng đen giữa ảo thuật và lừa bịp. Chúng mang danh một chính khách, một người dám đứng lên trên hết tất cả mọi người để nói tiếng nói của công lý, để thay đổi một thực trạng xã hội. Chúng kêu gọi mọi người quay lưng lại với chính những người đang ngày đêm bảo vệ họ, chúng hô hào kêu gọi mọi người đổ lỗi người thi hành công lý. Rất sâu sắc, rất thấm đượm và hầu hết mọi người đều đã bị những chiêu trò lừa phỉnh đó đánh gục.


Ngày hôm nay, một ông MC, một diễn viên tài ba đã đứng lên nói những tiếng nói da diết của hiện tại và gửi một lời xin lỗi tới tương lai. Nếu như có thể viết một lá thư thấm đượm những từ ngữ cảm thán, những tính từ cảm xúc chứa chan sau đó một click đẩy nó lên mạng để câu được ngàn like, thu được ngàn chia sẻ. Tên tuổi anh có khi lại được hâm mộ hơn. Kêu gọi mọi sự thay đổi, một hành động để bảo vệ cuộc sống của con cháu đời sau. Xin lỗi, như vậy há chẳng phải anh đang nhẹ nhàng bảo rằng mọi người chỉ là một khối thịt di động không có não sao. Những con người của xã hội họ tự khắc biết cách bảo vệ gia đình mình, tự khắc biết cách thưởng thức cuộc sống này ra sao.


Con người khi sinh ra, mỗi người sẽ ở vào một hoàn cảnh khác nhau không phải ai cũng như ai và không phải ai cũng như anh. Họ có thể sẽ phải lao động rất nhiều để kiếm những đồng tiền thật ít và họ cũng có gia đình, họ cũng có trách nhiệm với gia đình đó. Họ biết cách điều chỉnh thói quen của mình để tất cả có thể trọn vẹn nhất. Không phải ai cũng có thể sống dưới ánh hào quang, cũng có một show mời đứng nói sáu đến bảy phút những lời cảm động, hô hào trước ống kính máy quay, rồi đút túi mấy triệu bạc sau đó ung dung đánh xe hơi đi đón con như anh.


Khi không thể sống trọn vẹn với cuộc đời mình mà phải đi diễn những vai diễn mua vui chốc lát cho đời thì nên chỉ dừng ở mức độ. Đừng cố lấn sâu vào những việc quá sức mình. Nhiệt tình cộng với ngu dốt nó là một sự phá hoại ngọt ngào thưa anh. Những lời kích động hành động của anh sẽ làm cho những người nông dân chân chất thật thà phải lặng lẽ ngồi thở dài nhìn những vườn rau già úa vì đến kỳ thu hoạch không bán được. Những người dân quanh năm bán buôn ở góc phố những món ăn bình dị nhất một ngày ngao ngán thở dài vì một sự chia sẻ ở nơi cõi mạng thần kỳ ấy mà cả nhà sắp rơi vào cảnh không đủ cơm ăn.


Hãy diễn tốt vai diễn trên phim của mình và hãy thôi kích động xã hội. Bởi cuộc sống này con người ta vốn đã bị rất nhiều căng thẳng áp lực vì tiền, vì hạnh phúc và vì một nụ cười của trẻ thơ cũng đã là những gánh nặng trách nhiệm trên vai rồi. Xin đừng kích động dân tôi. Thay đổi không phải chỉ là like và chia sẻ những thước phim của anh để tạo sự lan truyền giúp anh nổi tiếng, sản phẩm của anh được nhiều người biết đến và sử dụng, thay đổi đơn giản chỉ là ngày mai dậy sớm hơn một chút và làm thêm giờ để kiếm thêm chi phí để mua cho người thân của mình một chiếc bánh trung thu bằng cả tháng lương còm cõi của họ, chỉ thế thôi là đủ rồi.