Em làm cho 1 công ty Hàn Quốc, công ty siêu nhỏ, chỉ có 3 người, em, sếp em (người Hàn 64 tuổi) và chị kế toán kiêm đủ thứ việc. Em ra trường thì xin được vào đây vì thu nhập ổn, công việc hợp với em, em làm được 1 năm thì có chuyện.


Vì em làm trợ lý, nên thường xuyên phải trao đổi công việc với sếp, 2 tuần trở lại đây sếp thường xuyên ôm eo em dạng kéo lại gần, sau đó buông tay xuống từ từ xuống mông và đùi rồi dừng ở đó. dừng ở đùi rồi vuốt vuốt, em có phản ứng tránh xa và né ra thì thôi rồi chút chút lại tiếp. Thường hay lợi dụng cơ hội nói chuyện đến đoạn công việc gây cấn thì làm vậy! Em thì nghĩ sếp chỉ tới như vậy kiểu đói quá thôi, vì ổng ở Viêt Nam 1 mình vợ con ở Hàn.


Các chị có cao kiến nào giúp em với ạ! Em chắc chắn sẽ nghĩ việc ở đây thôi, nhưng vấn đề ko phải là bây giờ vì em đang học văn bằng 2, mà công việc này có thời gian cho phép em đi học!


Các chị giúp e với ạ, em định học xong sẽ nghĩ ngay ko lằng nhằng!