Thời buổi này , kiếm tiền khó thật đấy , nhưng với đồng lương ít ỏi thì không mạo hiểm không được .Hiện nay trên các diễn đàn không khó để bắt gặp những bài giới thiệu sản phẩm này kia của các mẹ . Ngoài những bà mẹ có công nghệ lăng xê (seo) thì những bà mẹ kiểu làng nhàng như mình liệu làm ăn ra gì , hay vài cái like vài cái comment , rồi âu cũng vào đó ! khấm khá hơn được không hay hàng đọng vào đó , rồi vác của ra đi chứ kiếm cơm kiếm sữa gì , nhưng cũng khỏi nói , có những mẹ cao thủ thì kiếm cả chục triệu /tháng , chắc tại mẹ ấy bán hàng độc , hay tại mẹ ấy bán rẻ , hay tại mẹ ấy có duyên ,... vô vàn những lý do.


Cơn bão bán hàng online , ai có gì là bán , đồ cũ cũng bán , người mua ai bắt gặp cái gì ưng ưng là hứng ...


Nhưng cũng coi như đó là nghề , tạm gọi là nghề tay trái , với đồng lương ít ỏi mà sống ở cái xã hội hiện đại và đắt đỏ này thì chỉ tội nghiệp những đứa trẻ , chi phí vào chúng được xếp lên hàng đầu khi bố mẹ nhận lương .


còn khó khăn hơn cho những gia đình phải đi thuê nhà , chồng mức lương 8tr + vợ 4 tr , thuê nhà 2tr , tiền học của hai con 3tr , tiền sữa , tiền ăn rồi đủ thứ , bao giờ mới khấm mới khá lên được .


Có bất công không đều là tri thức cả , ai may thì ngon ,không may thì chịu


còn bất công hơn cái chế độ hỗ trợ nhà cho người thu nhập thấp , nhưng lại bán với cái giá mà người thu nhập cao cũng phải cân nhắc ! nan giải quá , nhất là với một bà mẹ thu nhập 4tr như tôi .!


có giải pháp nào cho những bà mẹ công sở muốn kiếm tiền cả hai tay ???