Nhà mình có ai vì thẳng tính quá mà bị ghét ko? Mình nghĩ trương hợp này cũng k ít. Vẫn biết cuộc sống phải khôn khéo mới đc việc nhưng tính mình thẳng lắm, có gì nói đấy, k phô trương giả dối đc, khó chịu lắm. Với lại mình k thích việc tụ tập nói xấu người khác, để bụng những thứ k đâu, thậm chí thành ra là vô tâm luôn đấy. Nên nhiều khi mình cứ như kiểu xa rời tổ chức á. Mà đâu phải vậy, mình thuộc loại người sống tình cảm, quan tâm nhưng ít thể hiện ra ngoài ý. Lại còn hay có kiẻu ngầm ngầm, lâu lâu có vài ý tưởng quái dị. Haiz. Thật k hiểu đc tính cách của mình thuộc kiểu gì nữa...:((:((:((