Xin chào các bạn! Mình là con trai năm nay 30 tuổi đã có vợ và 2 con. 

Có một vấn đề mình muốn chia sẻ thế này. Mình là viên chức nhà nước đã được 8 năm với một công việc khá nhàn nhã và mức lương 5 triệu, vợ mình là giáo viên lương 6 triệu. Hai vợ chồng cũng được hơn chục triệu/tháng mà không đủ sống. Mình đang tính cuối năm xin nghỉ việc hẳn ở nhà tập trung kinh doanh, hiện nhà mình có mở một tiệm hải sản nhỏ chủ yếu bán online. Vấn đề nằm ở chỗ, mình càng ngày càng cảm thấy công việc hiện tại quá nhàm chán và mệt mỏi, không thể phát triển thêm được, Hiện tại mình đang trong thời gian suy nghĩ và muốn làm tư tưởng với bố mẹ vì chắc chắn quyết định này của mình bố mẹ sẽ phản đối. Mong sự góp ý của các bạn nhất là các bạn đã từng trải qua hoàn cảnh như mình.