Em, 27 tuổi, sống không mục tiêu, không mục đích, không làm việc, cũng chẳng học tập... Nói chung là em đang sống cuộc sống của 1 con sâu gạo đúng nghĩa các mẹ a. Đôi lúc em cảm thấy cuôc sống chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả, và bất cứ lúc nào em cũng có thể buông tay từ bỏ cuộc sống, không có gì tiếc nuối hay ràng buộc gì. Nhưng sau những suy nghĩ vẩn vơ, vớ vẩn ấy, em muốn được sống có ý nghĩa, sống tốt và sống có ích. Em muốn bắt đầu bằng việc tìm một công việc từ thiện, hoạt động trong các nhóm từ thiện để giúp ích cho cuộc đời, nói thật là em cũng chưa có việc làm nên ngân sách không dư giả, nhưng thời gian của em thì vô số, nên em muốn tham gia vào các hoạt động từ thiện thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và ntn nữa, Có mẹ nào từng làm từ thiện hay biết các hoạt động từ thiện ở khu vực Hà Nội thì chỉ cho em với.Cảm ơn các mọi người nhiều ạ.