Một năm trước em ra ngoài kinh doanh vì thực sự em cảm thấy mình cũng thích kinh doanh riêng, 2 là tính em thích đi không thích hợp với môi trường công sở.


Theo trào lưu của quảng cáo facebook, em cũng bắt đầu chạy quảng cáo facebook. Chạy quảng cáo cũng giống như đánh đề, đánh bạc vậy. Càng chạy càng ham. Có nhiều người khuyên cứ để chạy, có ngày ra nhiều có ngày ra ít đơn là chuyện bình thường. 2 tháng em lỗ đến 60tr tiền quảng cáo, cộng với tiền hàng tồn khoảng 80 triệu nữa. Sắp tết rồi, tất cả khoản tiền vay đều phải thanh toán. Thực sự bây giờ em không có tiền để triển khai tiếp công việc.


Bố mẹ em nói em hơi ảo tưởng, làm việc không biết tự lượng sức mình


Có lẽ là em đã sai!!!!


Có lẽ là em hơi liều


Từ cấp 2, cấp 3 có khá nhiều thứ em muốn học, nhưng gia đình không đủ điều kiện nên đành nhịn. Có lẽ vì thế em quá khao khát bứt lên. Có lẽ vì thế em đã quá liều lĩnh chăng.


Em bế tắc quá rồi. Bây giờ em phải làm sao đây


Giờ xin đi làm cũng không thể giải quyết được khoản nợ kia


Em phải làm sao đây???????