Chào các mẹ,e năm nay 25t rồi,hiện e chưa có gia đình,e tốt nghiệp hơn 2 năm rồi các mẹ ợ.Đên giờ e vẫn chưa xin được việc,các mẹ đừng nghĩ e kén,tại tp e công việc ít quá mà con ông cháu cha nó nhiều như nấm nên người ngoài chen chân vào chẳng được,e tốt nghiệp bằng ưu,kinh nghiệm trong nghề thì chưa có vì e toàn làm cộng tác viên lặt vặt thôi.Giờ e cầm bằng đi xin ở đâu họ cũng ko nhận,ko biết có phải do số phận ko,ban đầu bạn bè người thân còn an ủi e,dẫn về sau ai gặp e cũng ngao ngán lắc đầu bảo sao e lận đận thế.E buồn lắm các mẹ ạ.đêm nào ngủ e cũng khóc,e xin làm chân chạy bàn nhiều nơi rồi họ bảo e lớn tuổi quá ko nhận,xin đi làm công nhận họ biết e có bằng đại học nên ko nhận.E ko biết có nên trách số phận ko? Số lần e nộp hồ sơ lên đến số 100 rồi nên e mới lên diễn đàn tâm sự.Thật sự giờ em chán nản lắm các mẹ ạ?E ko may mắn được sống trong một gia đình hạnh phúc hay khá giả j.Mỗi lần bố mẹ cãi nhau lại lôi e ra chì chiết "từng tuổi này rồi con người ta mang tiền về cho bố mẹ còn mày học cho lắm tốn công tốn của mà ko kiếm ra nổi 1 xu,đi ra ngoài bốc c.. ng ta ăn cho nó khôn" Nói thật vs các mẹ e tủi lắm,nhiều khi e nghĩ quẩn muốn chết cho xong luôn ấy.E cũng lặn lội đi xin việc hết chỗ này đến chỗ khác chứ đâu phải ù lì một chỗ :(( Hiện tại e hoảng loạn lắm các mẹ ạ.Tâm trạng e đang lao dốc ko phanh.hic hic