e 26t mà vẫn đang thực tập kế toán cho 1 công ty, có 1 người yêu học chưa ra trường, dự định năm sau cưới, và chẳng có 1 đồng vốn trong tay, 1 công việc thực tập k có lương, hôm nay thì e nhận được thông báo họ sắp có ng xin vào làm thực tập và họ hỏi e bao giờ nghỉ, thật sự e còn chưa học đc gì nhiều về chuyên môn kế toán cả, nhưng họ đã nói thế rồi chả lẽ e lại k đi, e lại chơi vơi, k biết ra tết kiếm được việc không. Thấy mình ăn hại quá. Nghĩ đến đi xin việc lại sợ, nản. rồi còn bố mẹ anh chị nữa, e vẫn chưa nói cho họ biết. Nghĩ tết năm nay k có 1 đồng cho bố mẹ, tiền k có mà tiêu, nhìn bạn bè khoe tiền thưởng tết trên fb mà e buồn quá, tết dương này về quê tụ tập e lại chẳng muốn đi với các bạn. Thật sự e rất buồn