Ai trưởng thành rồi cũng sẽ biết, cuộc sống này chẳng hề dễ dàng một chút nào. Hằng ngày phải đối mặt với vô số thứ. Một trong những thứ quan trọng nhất, có cả tiền bạc. Có nhiều người nỗ lực kiếm tiền đến mức họ bắt đầu tự nghĩ cách kiếm tiền khi chỉ còn là một đứa trẻ. Đó có thể là do đam mê, do cuộc sống mưu sinh,... nhưng đều chung mục đích kiếm được tiền cho bản thân và gia đình. Khi có tiền rồi, con người ta sẽ không còn phải lo lắng về cơm áo, về những chuyện lặt vặt khác trong cuộc sống có liên quan đến tiền bạc. Nói gọn hơn đó chính là, tiền mang lại cảm giác an toàn và đầy đủ cho tâm lý chung của ta. Bởi vậy ai mà không thích có nhiều tiền cơ chứ. Nhưng cái gì cũng phải có sự trả giá của nó, muốn có nhiều tiền, bạn phải lựa chọn đánh đổi những thứ mà bản thân đang có ở hiện tại : sức khỏe, niềm vui, thời gian, đầu óc,... Thậm chí là tình yêu, đạo đức của con người. Nhưng tiền có thật sự quan trọng đến mức đó không ? Nếu như chỉ đánh đổi những thứ bản thân đang có trong một phạm vi cho phép thì hoàn toàn chấp nhận. Đừng bao giờ vì tiền đẩy bản thân vào con đường cùng không lối thoát, không thể quay đầu được. Khi làm thì làm hết mình, có tiền như bản thân mong muốn rồi, lúc nhìn lại thì ngoài tiền ra mình chẳng còn thứ gì cả, sức khỏe yếu đi, tình cảm gia đình bạn bè cũng chẳng còn, cả nửa đời chẳng có một dấu mốc đáng nhớ gì ngoài chữ tiền,... Theo bạn như thế có đáng hay không ? Chứ mình thấy không đáng.