E năm nay 22t. Mới làm ở vincom dc 6th thì e xin nghỉ. Lí do là e thấy mình lạc lõng quá. K thích hợp vs 1 môi trường như v. Vs lại lúc nào e cũng có tư tưởng chán hết. Xog e xin qua chỗ khác. Pv đậu r. Hết tuần này là đi làm nhưng hiện giờ tâm trạng e đag rất nản. K có muốn đi làm các mẹ ạ. K phải e làm biếng mà e k hiểu đc e ntn nữa. E biết e còn nhỏ, mới ra trường thì phải bắt đầu từ mức thấp nhất. E làm cv thiên về chân tay ạ


Tính em thì thích làm việc tự do, dạng giống như tự bản thân mình kd, bươn chải. Nhưng k có vốn.


Cảm giác của em bây giờ là rất rất chán. Suốt ngày e chỉ muốn nằm ngủ xog r đi chơi. Rõ ràng ngày xưa e k có như v. E k hiểu s nữa. Biết là như v là mình sai nhưng chán qá. Cv k như ý mình. Mai một kiến thức. Giờ giống như e bị trầm cảm v. K biết mình muốn gì, cần gì nữa