Cả nhà ơi, tgian gần đây, em thực sự cảm thấy nhàm chán vs cs ở nơi e sinh ra, mọi thứ thôi thúc em tìm đến một mảnh đất mới, và em đã nghi tới SG. các mẹ vào tâm sự và cho e lời khuyên với!!


Em tốt nghiệp sp1 r học luôn lên cao học. tháng 6 vừa r e vừa hoàn thành khoá cao học. e đã đi dạy ở NĐ (quê e), từ năm ngoái. lúc đó e chỉ nghĩ đi dạy trong lúc học để đỡ phí tgian (vì học ít, tgian rảnh nhiều). đến bjo học xong, rồi nghỉ hè, e ở NĐ như thói quen, và ý bme e là muốn e ở gần. k cho đi xa, e cũg k phản đối, tuy nhiên em cũg k tha thiết lắm đâu. Thâm tâm e cũg chán vì chuyện chia tay yêu đương nên đâm ra mất định hướng ý.


Nhưng đến h này em thực sự muốn đi các mẹ ạ. em k vướng bận j cả. e cũng muốn đi. ở HN 7 năm e quen vs cs ồn ào tất bật r, về nd e cuồng chân k chịu đc, muốn đi thôi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Quynhnd225