Lâu thật lâu rồi mình mới quay lại wtt các mẹ ạ! Mình đang rất bế tắc và buồn chán.Mình mới biết tin bị trượt công chức. Buồn vô kể. Chồng mình công việc cũng ổn định, nhưng nếu 1 mình anh thì không thể trang trải đầy đủ cho mình và bé hơn 2 tuổi được. Trước đó mình có đang dạy 1 trường tư thục, tuy nhiên vì quá kì vọng mà mình viết đơn xin nghỉ để chờ vào công chức. Ai có thể ngờ....Cũng đã đi rải đơn xin khắp các trường tư rồi, tuy nhiên chẳng thấy ở đâu gọi, có thể họ đã ổn định giáo viên rồi. Chẳng nhẽ bây giờ lại xin vào các công ty để làm công nhận ư? Đúng là lên voi xuống chó. Mình buồn quá đi các mẹ ạ! Có ai giống như mình hay có lời khuyên nào không? Làm gì để trang trải cuộc sống đây? Mình có đi dạy thêm buổi tối, tuy nhiên ban ngày ngồi nhà ư? Con thì đi trường học rồi....... Buồn quá các mẹ ạ!