Mình làm ở bv mắt. Đêm qua trực gặp thêm 1 người bệnh mà cách xử sự của họ khiến mình và chị bs nội trú buồn thay cho câu: nghề Y bạc bẽo. Lúc ấy tầm 23h đêm có vài bệnh nhân vào nhờ kíp trực khám vì có dị vật vào mắt. 1 ng đàn ông hơn 40t có 1 chút hơi rượu trong người. Vì có rượu nên ông ta ko thể nào hợp tác tốt với bs để lấy dị vật trên kính sinh hiển vi được. Chị bs ngồi căng mắt gần nửa tiếng với ông này, liên tục nhắc: anh nhìn thẳng đi ạ, anh đừng liếc mắt nếu ko cái kim nó sẽ chệch đi vào mắt rất nguy hiểm. Cứ liên tục phải dừng lại nhắc như vậy. Mãi vẫn ko lấy hết được dị vật, chị bs bảo: anh ơi nếu anh ko thể phối hợp thì bắt buộc chúng tôi phải cho anh về và ngày mai anh đến để lên phòng TP lấy nốt những cái mạt sắt còn lại. Thế là ông ta quát lên: sao lại nói thế? Chị bs lại nhũn nhặn giải thích. Sau đó cho ông ta ra ngồi nghỉ 1 chút để còn làm cho bệnh nhân khác vì ngta đợi lâu. Lúc này chị bs lấy dị vật cho 1 người phụ nữ khác, dị vật này thậm chí còn găm sâu hơn của ông kia nhưng lại lấy 1 tí được ngay vì ngta ko uống rượu nên phối hợp tốt. Sau đó lại mời ông ấy vào và tiếp tục hơn 10p nữa mới lấy đc hết cho ông ấy. Lấy xong, chị bs đnag hí hoáy kê đơn thì ông ấy chạy vụt ra ngoài, chị giật mình kêu Ơ anh ơi đã xong đâu. Ông ta lại chạy vào và nói: làm sao mà phải gọi, sợ bùng à? Nghe mà nản luôn. Mình vừa tra thuốc sát trùng cho ông ta vào nói nhẹ nhàng: sao anh lại nói thế? Ko ai sợ anh bùng cả, đêm hôm như này, cố hết sức lấy cho bằng hết dị vật của anh, thì tôi nghĩ là ko ai làm thế cả. Có điều là anh chờ để lấy đơn thuốc chứ, về nhà hết thuốc tê là mắt lại rất khó chịu, phải tra vài ngày mới đỡ. Mình nói vậy thì ông ta ngồi im nghe. Sau đó ông ta thanh toán tiền, mình cầm đơn thuốc hướng dẫn dùng. Ông ta cầm đơn lên và nói: nhà anh đầy thuốc, về nhà là khỏi. Cho lại các em cái đơn này. Nói xong ông ta cười khẩy và ném cái đơn lên bàn mình. Thái độ rất coi thường người khác và muốn gây sự. Bệnh nhân khác ngồi đơj ở đấy ngta cũng thấy chướng. Nghĩ mà chán nản, uống rượu vào ko hợp tác đc, đã muốn cho về để mai lên phòng TP lấy, nhưng lại thấy tội cho bệnh nhân nên cố lấy. Rốt cuộc, nhận lại cái thái độ bạc bẽo như thế. Buồn!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của minhphuongvnio