Chào các chị,


Giờ em đang trong tâm trạng rối bời bời, mong các chị giúp với.


Em đang làm kế toán cho 1 công ty tư nhân, nói chung là công ty cũng to, khá có tiếng trong nước, cũng như cũng đầy tai tiếng (đặc biệt về khoản bóc lột)


Em làm được nửa năm rồi, ngay từ đầu em đa muốn nghỉ nhưng vì em là sih viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì hết, nên ráng làm để kiếm kinh nghiệm.


Nhưng càng làm thì em lại càng nản, việc quá nhiều, quy trình nội bộ của công ty thì còn hơn làm nhà nước, lễ tết cũng phải bò lên cty để đóng sổ (mà cty ở Bình Dương, nhà em ở SG, xa lắm ạ :( ), phúc lợi các khoản đều kém, từ từ riêt em đâm nghi ngờ bản thân mình có thực sự yêu thích làm kế toán không, vì trc đây em đi học em thấy vui lắm, nhưng ra làm thì cứ trái trái kiểu gì ấy.


Giờ mỗi ngày nghĩ đến cảnh đi làm em nản lắm ạ, chỉ muốn ở nhà thôi. Tự khuyên mình ráng làm đủ 1 năm kiếm kinh nghiệm đi rồi chạy, nhưng em thấy chắc cố không nổi, hix, mà nghỉ giờ thì em lại sợ không xin được việc, cảnh thất nghiệp cũng nản lắm luôn .


NHờ mấy chị khuyên bảo em với :((