Chào các chị, gần cuối năm mà bị thất nghiệp thế này e khủng hoảng tinh thần quá các chị ạ. Ngày nào cũng lo nghĩ tìm việc mà e suy xụp tinh thần luôn. Tình hình là e tốt nghiệp đại học chuyên nghành qtkd ra năm 2013 đã làm cho cty này đk 1 năm vừa rồi cty chuyển địa điểm xa quá và e cũng bất đồng quan điểm vs sếp nên nghỉ luôn. Trong thời gian làm ở đây e có bán hàng và quen biết giám đốc 1 bệnh viện tư cũng khá lớn. Lúc đó tầm t7 a giám đốc có hỏi e muốn sang đây làm phòng kinh doanh k nhưng e lại từ chối. Hic e tiếc cơ hội này vô cùng. Sau khi nghỉ việc ở cty này e điên đầu đi tìm việc nhưng vô vọng không thể tìm nổi 1 cv ra hồn và nhận thấy năng lực mình cũng kém cỏi thật. Và sau khi xin việc chán chê k đk e có gọi cho a giám đốc bv nhờ xin việc a bảo ok mang hồ sơ qua nộp khi nộp hsơ pv sơ qua e lại k nói quen biết a giám đốc thế là vì k có kinh nghiẹm y tế e bị out. Biết bị out e raat buồn và có gọi cho a gđ bv cám ơn huhu sao e ngốc thế sao k bảo a cố gắng giúp đỡ. Rồi sau đó e đk biết a họ xa nhà e làm phó giám đốc bv đó. Thật sự e choáng vì k nghĩ a mình lại làm to thế, cái này e bị bất ngờ luôn. Gần tết thất nghiệp lo câi bằng qtkd cũng chả xin đk việc gì ra hồn


E lại nghĩ k biết có nên đến nhờ a họ xin vào bviện k? Các c tư vấn giúp e với. Đúng là năm đen đủi cơ hội đến toàn bị vuột mất huhu