E đang buồn quá ạ. Cv mới chưa có kinh no nên e vừa làm 1 việc cũng do vô tình thôi nhưng ảnh hưởng đến quyền lợi, kinh tế của 1 nhà. Nhà này lúc đầu cũng biết việc e sẽ làm, ko phản đối và cùng hợp tác. Nhưng khi xảy ra sự cố ko mong muốn thì bỗng quay sang trách mắng, tức giận em. Mặc dù về lí e ko sai vì đc sự đồng ý của ngta mới làm, chỉ là chưa khôn để tính sâu xa thôi, ngta lúc đầu cũng đâu có tính để phản đối, nhưng dù sao làm ảnh hưởng đến csống của họ khiến e rất áy náy. Quan trọng nữa là họ hiểu sai về e và tcảm của e với họ cũng bị sứt mẻ nên e rất buồn ạ. Ko biết phải làm sao bi h. Hy vọng thời gian mọi chuyện sẽ nguôi ngoai và họ sẽ hiểu ra và thông cảm cho e, chỉ là muốn điều tốt chứ ko phải điều xấu cho họ.


Tự dưng thấy nản lòng với cv quá, ko còn hứng để làm tiếp nữa.


Tâm trạng cũng tụt dốc ko phanh, chẳng ăn uống làm việc đc rì :(


Ước j e có thể cứng rắn, mạnh mẽ hơn để vượt qua, để tiếp tục...đừng lúc nào cũng bị tình cảm, cảm xúc chi phối thế này, csống mệt mỏi lắm T.T


Những chuyện đc gọi là "tai nạn nghề nghiệp" ntn chắc ai đó cũng từng trải qua chứ?