Mình đang làm một công việc, về thu nhập thì không phải phàn nàn gì nhưng chẳng thấy hứng thú cũng chẳng thấy có khả năng phát triển. Làm hơn 3 năm rồi mà vẫn chỉ làm những việc như văn thư của phòng, ít việc mà nếu muốn phát triển thêm trình độ để làm được nhiều việc hơn cũng khó vì thuộc về kỹ thuật. Mình học hành chính ra nên mọi thứ học được chỉ chung chung. Nhiều lúc cảm thấy rất muốn chuyển sang làm giáo viên. Vì mình nghĩ mình hợp và có khả năng,. Nhưng bây h từ bỏ công việc đang làm o biết sẽ phải bắt đầu từ đâu. Phải học đại học sư phạm. Cũng khó khăn quá. Thực ra mình o chán những việc quá đơn giản. Mà chỉ muốn mình làm được nhiều việc hơn và thấy có ích. Hic hic khó khăn quá.