Em là sinh viên đã ra trường khá lâu, sau 1 thời gian vật lộn, cuối cùng em cũng kiếm được 1 công việc tạm ổn, làm văn phòng cho 1 công ty vừa, gần nhà..Lương thì rơi vào khoảng 4tr, môi trường làm việc khá thoải mái, lúc đầu vào còn bỡ ngỡ nhưng sau 1 thời gian làm e cũng được mọi người yêu quý, các sếp cũng hay rủ đi chơi thể thao...cơ hội thăng tiến thì hầu như ko có, vì loanh quanh ngày nào cũng chỉ giải quyết ngần ấy việc.


Bỗng 1 ngày, 1 cơ hội khác đến với em, 1 người thân của e nói đã xin được cho e vào 1 công ty khá to, vị trí cũng là nhân viên văn phòng, nhưng mức lương rơi vào khoảng 6 tr, thưởng cũng cao..theo e tìm hiểu đc biết..nhưng vì là công ty tư nhân nên áp lực công việc là rất lớn, thường phải làm thêm giờ, hay bị các sếp la mắng..nhiều nhân viên ko chịu đc cũng phải xin nghỉ. Giữa các nhân viên thì có sự cạnh tranh khá gay gắt. Nhưng đó là 1 nơi có thể xác định làm lâu dài được.


Em đang rất phân vân, có nên xin nghỉ ở công ty cũ và chuyển sang công ty mới, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu..công việc, nghiệp vụ, lẫn những mối quan hệ.