Tôi và anh đều thống nhất là đến khi cưới mới quan hệ để đêm tân hôn thêm ý nghĩa. Nhà anh cũng khó khăn nên đòi hỏi con dâu phải còn trinh tiết. Tuy là quan điểm này cổ hủ thật sự nhưng vì yêu anh nên tôi chấp nhận, với nghĩ chúng tôi cũng có xảy ra chuyện gì đâu mà sợ.


Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Trong một lần đi đám cưới, vì uống nhiều nên hai chúng tôi cũng mất kiểm soát. Sau lần đó thì tôi có thai. Không dám phá vì sợ có tội. Anh nói dẫn tôi về ra mắt ba mẹ để làm đám cưới.

Khát” cháu trai, mẹ chồng muốn tôi chia tay chồng | VOV.VNẢnh minh họa: Nguồn Internet


Ngày về gặp ba mẹ anh đúng là kinh hoàng. Tôi không nghĩ thời buổi này lại còn người cổ hủ đến thế. Biết chuyện tôi có thai, ba mẹ anh chì chiết tôi thậm tệ, thậm chí nói tôi là hạng con gái mất nết, không biết giữ mình, giờ có thai vậy tổ chức đám cưới ai dám đi. Tôi uất ức cãi lại. Dù chúng tôi có sai đi chăng nữa thì cũng là con của anh ấy, lần đầu tiên của tôi cũng là cho anh ấy, vậy hà cớ gì chỉ trích tôi nặng nề đến thế. Khi về đến nhà tôi mới biết anh ấy sợ mẹ vô cùng, một câu bênh tôi cũng không dám nói.


Ba mẹ tôi hay chuyện thì cũng khóc hết nước mắt nhưng rồi khuyên cứ giữ cái thai, dù sao sai lầm tuổi trẻ của tôi cũng không để đứa bé chịu thiệt thòi được. Ba mẹ tôi nghe chuyện nhà bên đó thì bảo tôi không cần gả đi, ở nhà ba mẹ chăm rồi nuôi cháu. Tôi còn thương anh ấy nhiều lắm nhưng thực sự không thể chấp nhận nổi sự bảo thủ của gia đình đó. Tôi cũng không muốn con mình không có cha, tôi phải làm sao đây?