Câu chuyện dù đã qua rồi, nhưng hôm nay mới có thời gian chia sẻ với các bạn.


Thưởng tết, câu chuyện đúng rằng không của riêng ai, và cũng của chính bản thân mình. Năm hết tết đến, mọi người trong công ty ai ai cũng mong chờ thưởng tết, không biết năm nay thưởng tết được bao nhiêu. Đó cũng là vấn đề mà cả phòng tôi bàn tán xôn xao cả tuần nay rồi. Tôi cũng rất mong chờ vì tết có đủ đầy hay không, con có quần áo mới hay không,... phụ thuộc một phần vào thưởng tết của tôi bởi vì tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình, vợ tôi vì chăm con mà đã xin nghỉ việc cả năm nay.

Cuộc sống ngày càng khó khăn, giá cả leo thang, đồng lương ít ỏi khiến tôi rất đau đầu. Con tôi vì sinh thiếu tháng nên hay đau ốm, nhà thì vẫn ở nhà thuê, cũng chỉ có chiếc xe máy là đáng giá, mọi thứ dồn lên đầu tôi, khiến tôi rất mệt mỏi. Thương vợ, thương con nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng đi làm lấy lương, cuối năm có thưởng tết để mua quà cho gia đình nội ngoại, mua sắm cho vợ và con. Nhìn bạn bè ở công ty khác có mức lương thưởng cao mà tôi thấy chạnh lòng, tôi làm ở công ty cũng được 3 năm rồi nhưng đãi ngộ rất thấp.

Đã gắn bó với công ty lâu như vậy, giờ tìm kiếm cơ hội mới tôi cũng không nỡ nhưng gia đình tôi cần tiền để lo cho con, để cuộc sống gia đình được sung túc hơn. Tôi chỉ mong rằng đãi ngộ ở công ty tốt hơn để tôi có thể toàn tâm toàn ý làm việc và kiếm tiền lo cho gia đình mình.