Em có nick trên diễn đàn mà không hiểu sao lại mất.


Hix. Tình hình là buồn quá các chị ạ. Em đi làm chỗ mới được mấy tháng, công việc mới chả liên quan gì đến cái cũ.


Lúc làm cũng chú ý lắm rồi mà cứ như có ma che mắt vậy, chẳng thấy mình sai ở chỗ nào. Đến lúc sếp phát hiện ra thì...hix hix. Đâm ra là bị sếp ghét. Em cũng không phải là đứa nói nhiều nên cũng ít nói chuyện với sếp, thêm nữa là em thấy sếp cũng chẳng muốn nói chuyện với mình nên cũng chả buồn nói.


Bây giờ công việc cũng quen hơn rồi, không sai nữa nhưng mỗi ngày đi làm cảm thấy mệt mỏi quá. Đưa tài liệu sếp xem, lúc trả lại ném lên bàn cái xịch. Đau lòng quá. Mình vẫn cố tỏ ra vui vẻ bình thường, công việc vẫn làm tốt nhưng trong đầu lúc nào cũng thấy như có sao quả tả đè lên vậy.


Công việc của em lương khá tốt, nhưng cứ tình trạng này thì em sợ có lúc không chịu nổi mất. Em có nên nghỉ việc tìm chỗ mới không?


Mọi người có ai bị như em không? :-&