Chào m.n. E năm nay 23t rồi mk công việc vẫn còn bấp bênh quá tc thì bùi nhùi lun , chẳng dám nói với ai, e ra trường cung 1 năm rồi, cũng làm công ty rồi mk xác định k có tương lai nên xin nghỉ, chuyển qua làm kế toán thuế, e thì hok biết gì về thuế cả, chung quy hem có thích kế toán lắm mk ráng lam cho bk, cơ mk vào thì k ai có thiện chí muốn chỉ dạy cả, quăn cho 1 đống tài liệu rồi bảo tự làm. Nên cảm thấy sao sao ak. Mn có chia sẻ j cho e đỡ chán với. E chung quy thì thích làm mấy cái hoạt bát nói nhìu các thứ, kiểu hội thảo event ý, mk khổ cái lại k có điều kiện đi học thêm này nọ chỉ có cái nghĩ gì mầy mò cái đó thôi. các mẹ có biết nên bắt đầu từ đâu k . e..Cung hơi mơ hồ


Các mẹ có cao kiên gì cho e xin với, cày mãi mà chưa có dư j hết, :((:((:((