Em mới vào cq nhà nước, biết là 1 số người quý em, 1 số không. Làm sao phân biệt được nhỉ vì họ có thể trước mặt thế này, sau lưng lại khác. Hôm nay em lại bị 1 đồng nghiệp chơi xấu ko thương tiếc, mặc dù người đó cũng bị người khác nói xấu sau lưng nhiều nhưng e ko quan tâm, chỉ muốn chơi vô tư 1 cách bình thường. Thế nhưng có lẽ mình nghĩ đơn giản quá nên mọi chuyện ko được như suy nghĩ của mình. Em phải làm sao để đối phó với những thể loại người như thế này đây, thật là mệt mỏi. Nhiều lúc cứ bảo phải tránh những người đó ra, nhưng con người em lúc nào cũng muốn hòa đồng, muốn có 1 môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết. Nhưng có vẻ môi trường CQNN khó kiếm được kiểu như thế...