Có những ngày đến thở thôi bạn cũng thấy mệt mỏi, với bạn có thể là ngày thi cuối cấp, ngày bị mẹ phát hiện ra bí mật động trời, ngày gia đình bạn xa nhau… cond với mình ngày chạy deadline luôn là những ngày áp lực nhất. Không khí phòng làm việc lúc nào cũng căng thẳng, mọi người đều tất bật với công việc của riêng mình, vì ai cũng có những nhiệm vụ riêng, đôi khi còn có tiếng cãi nhau của đồng nghiệp vì làm việc chung nhưng không ăn ý, Mỗi người mỗi kiểu, nhất là những ngày này điều không thể thiếu chính là nếu bạn chưa xong kịp deadline thì tăng ca đêm là điều đương nhiên, nếu bạn đã có gia đình thì tăng ca đêm bạn vừa phải lo làm cho nhanh công việc cũng phải lo về chăm sóc con cái gia đình, nhưng nếu chưa có gia đình thì đó lại là 1 loại áp lực khác.

hình ảnh

Người xung quanh ( người nhà) sẽ cho rằng bạn đang lấy công việc ra để chạy trốn mọi thứ, chạy trốn những lời giục lấy chồng của bố mẹ, nhưng có ai hiểu được nếu không xong deadline thì ngày mai chẳng còn công việc mà làm vì bị sếp đuổi. Áp lực chồng chất áp lực, đôi khi khiến bạn mệt mỏi, muốn xin nghỉ việc nhưng lại không dám, không dám mạo hiểm vì sợ nhận lại sự thất nghiệp, sự khó khăn về kinh tế, hay sự đe bỉu của những người xung quanh, chạy deadline dù có mệt mỏi thật nhưng nếu như ở bên những đồng nghiệp vui tính thì mọi khó khăn áp lực sẽ vượt qua thôi.