Em học hết trung cấp ngành điều dưỡng thôi ạ :( sau 2 năm học kèm theo đùng cái mới hết học kỳ 1 là đi thực tập ở Việt Đức chứng kiến bao nhiêu bạn bè học cùng rơi rụng ( là bỏ học ý ạ ) . Rồi cái đợt đi thực tập ở bệnh viện Thanh Nhàn là cái khoảng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời em . Cũng chính là lúc e quyết định sẽ không đi làm ngành y đấy ạ :(


- sốc tập 1 : lúc e đi gửi kế quả xét nghiệm đang trong sân bệnh viện có 1 toán côn đồ cầm phóng đuổi nhau nháo nhác sợ quá núp luôn chỗ ghế đá . e thề với các mẹ mặt cắt không còn giọt máu xong ng lạnh toát chân run bần bật :( mãi mới có dám chạy vội về chỗ thang máy lên khoa nhi. ( Trc đấy có nghe kể là có ông bảo vệ ngăn k cho chạy vào bệnh viện thế là bị 1 thằng càm súng bắn vào đầu chết tại chỗ nên bảo vệ bv rất sợ k dám cản mấy vụ gây lộn với nhau như thế này..)


- sốc tập 2 ( cái này không phải e chứng kiến chỉ nghe mng kể lại ) 1 bé thực tập cùng em đc người nhà bệnh nhân nhờ truyền dịch hộ ( đúng là không được truyền hộ cho ng nhà ngta nhưng bác kia nói thế nào thế là bé ý cũng truyền ) xong bác sĩ đi khám cho bệnh nhân ( khoa nhi ạ ) thì thấy có cô này đang nằm đấy truyền dịch thế là có nói qua lại vs ng nhà bệnh nhân vs bé kia xong ngta điên lên dọa gọi ng vào chém bs xong cô bác sĩ sợ quá phải nhờ ng khác lên trực thay hôm đấy


- Sốc tập 3 : vẫn là khoa nhi nhưng bên mạn khoa sơ sinh có ông say sỉn đập cửa đòi vào thăm con .. mà đêm hôm ý e hết cả hồn ..


còn rất nhiều các vụ khác nữa ạ :( nói chung là sau khi cầm bằng xong e sợ thực sự chẳng dám đi làm ở bv cũng 1 phần là k có tiền vs cửa chạy vào bv nữa :( các mẹ cho e một lời khuyên thì e nên làm gì ạ :(