Như nhan đề bài viết, e ko dám than vãn với bạn bè người thân nên đành lòng lại lên Webtt để trình bày tâm sự.


Vâng, sau tất cả thì thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Thiết nghĩ thời gian qua mình làm đc tích sự j cho đời nữa.


Điều tồi tệ nhất là không biết mình muốn gì cần gì và theo đuổi cái gì.


Cảm giác bần cùng nhất là không có tiền


Và điều dại dột nhất khi vẫn nghĩ là nghỉ việc chỗ này yên tâm sẽ có nh công việc khác đang đợi mình


Thời gian thấm thoát thoi đưa, và suy nghĩ nghỉ vc rồi sẽ tìm đc việc khác ngay chỉ là trong mơ.


Ở nhà thì thời gian trôi nhanh lắm ạ... rồi bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu, lúc thực sự bế tắc mà ko cầu cứu đc ai. Cứ tự nhủ cố gắng cố gắng thật nhiềuuuuuuuu.....


Thật sự rất rất cần 1 công việc ổn đinh, 1 ai đó để chia sẻ, 1 ai đó cho mình lời khuyên , 1 ai đó lắng nghe và thấu hiểu ạ.


Mẹ nào đồng cảnh ngộ với em sau khi đọc xong để lại vài lời chia sẻ cho em bớt buồn ạ. Ở nhà rảnh quá mà :(