Nghĩ lại từng quãng thời gian đã qua thấy dật mình. 25 tuổi cách đây 3 năm, hay 4 năm kể cả tg trong bụng mẹ.


25t tôi có gì nhỉ 1 cv kế toán viên lương bèo bọt mỗi ngày ngồi xe buýt 60 cây số đi đi về về, thế rồi quyết định bỏ. Đi làm cn (vì gần nhà k xin được việc, mới đi làm được 1tg non kinh nghiệm,) nhưng may làm công việc cũng có liên quan đến đầu óc chút đỡ phí những tháng ngay đèn sách. Cũng áp lực kinh khủng


một tình yêu đẹp( lúc đấy cho là thế) chờ sang năm theo chàng về dinh tức 26


26t Thế rồi nhiều chuyện buồn xảy ra đau khổ vì tình yêu, lao đầu vào làm lương cũng khá hơn cố gắng dành dụm được 1it. Vẫn chưa tìm được tình y mới. Khoảng nửa năm


Ty lại mặn nồng ( vẫn người cũ xin quay lại).


27 t lấy chồng,( vẫn ty mối tình đầu đấy) bỏ gia đình, bỏ cv theo chồng tuốt vào vt, hi vọng một tương lai tươi sáng hơn


Nhưng rồi