Có ai như e không, 30 tuổi với tấm bằng đại học kinh nghiệm của nghề 5 năm nhưng lại cô đơn lạc lỏng trong chính ngành nghề của mình. Tính chất công việc của em nói dễ xin việc thì cũng dễ mà khó thì cũng khó. Dễ với kiểu đi làm công, đưngs bán ở nhà thuốc quầy thuốc tư, còn khó là làm việc hành chính văn phòng, nhà nước. Em rất tâm huyết với nghề học tấm bằng xuất sắc ra nhưng e ỏi với việc đưngs bán thuốc tại các nhà thuốc tư nhân, e mong muốn được học lên, đi dạy ở trương hoặc làm cái gì đó mà không phải đứng  bán tiếp xúc với khách hàng nhiều nữa. H 30 em lại lục đục đi xin việc làm mới, tìm kiếm môi trường mới mọi người thấy có điên không? Em chán với cảnh thất nghiệp này ghê lun.... huhu

mọi người ai cho em lời khuyên với được không ạ. Hay như ck e nói vk bỏ hẳn đổi nghề lun, mà đổi thì em lại tiếc bao năm tâm huyết với nghề, học bục mặt, tiền bỏ ra cả khối h thì thất nghiệp :( .