Em năm nay 27t. Tốt nghiệp ngành ngân hàng.

Có lm bank 2 năm nh­ưng vì lí do cá nhân nên nghĩ và chuyển sang làm kế toán bán hàng cho 1 cửa hàng. Nhưng do dịch bệnh, bắt 3 tại chỗ, mình hk ở dc nên bị cho thôi việc.

Rồi thất nghiệp 1 thời gian bớt dịch lại đi xin việc.

Xin dc cv tương tự chỗ thứ 2 nhưng hk có chế độ j cho nhân viên. Nhưng do cơm áo gạo tiền vì e có con nhỏ nên e làm dc 6 tháng.

Rồi e qd tìm cv nào có chế độ để có lợi sao này. Là e lại tìm dc cv kế toán của 1 công ty nhưng lương bèo lắm ạ.

Thế là e lại phân vân có nên làm hk hay lại đi tìm việc. E cứ loay hoay với tìm việc. Nhưng e hk bk thật sự e tìm việc vì mục đích j. Vì cơm áo gạo tiền. hay vì lợi ích bản thân sao này nữa. Có ai như  e không. cho e ít lời khuyên đi ạ.

Con e còn nhỏ nên e suốt ngày suy nghĩ làm sao có tiền nuôi con. Còn ba mẹ e thì bảo e kiếm chỗ nào mà có các chế độ để có lợi sao này.

e hk yên ổn cv thì e sợ khó kiếm dc việc lắm. e đã 27t mà có gia đình có con nhỏ. Khó xin dc việc lm ở dưới tỉnh nhỏ như này lắm ạ.