E là Nam, sn 94. E nói lên nhữg suy nghĩ trog lòg mình...


Năm 2012 : 18 tuổi, thi ĐH tạch,đậu đc 1 trườg cao đăg, học đại ngành CNTT ở đó. Học gần 1 năm thì thấy ko ổn, nghề này bạc bẽo, cảm giác mịt mờ tươg lai và e cũg ko hứg thú gì, tâm tưởg muốn thử sức nên e đã nghỉ học để thi lại.. E thấy mìh học cũg đâu phải dở, rất ngoan, hiền... hôg lẽ "học tài thi phận" là có thiệt !!



Năm 2014 : e thi ĐH Y nhưg vẫn rớt... Tức quá thi thêm năm nữa...



Năm 2015 : vẫn rớt ...rất buồn, thế rồi e quyết địh xét nguyện vọg để học trườg nào đó mà e cũg cảm thấy thích, tươg đối ổn định..(khoa học môi trườg, côg nghệ thực phẩm,..v...v....)


Vừa chuẩn bị tiến hành làm hồ sơ thì e phát hiện mình bị bệnh...tưởg ko qua khỏi... và thế là e đã bỏ .. mà lo điều trị bệnh hết 1 năm trời.



Năm 2016 : bệnh tình cũg đỡ và cảm thấy lại sôi sục quyết tâm đi học, làm lại cuộc đời, 4 năm trôi qua cũg rất rất cô đơn,(chỉ học và bệnh tật), cảm thấy nhớ trườg lớp...v..v....Thế là e xét học bạ định học lại trườg CĐ CNTT, vì nghĩ rằg : thôi kệ , học CĐ dễ xin việc, học để kiếm cái nghề chứ mình đã trễ lắm lắm rồi.. mà thực ra thì lớn tuổi tốt nghiệp ra trườg thì ai mà nhận ??!!, nhà cũg chả khá giả, quen biết gì..



Rồi tự nhiên bệnh nó đột phát mà bất ngờ ngay cái ngày mà giấy báo gọi nhập học, e lại khước từ vì phải đi điều trị...


Thế lại lỡ 1 năm....Điều trị vài thág tự nhiên khoẻ lại bt`... Nó giốg như là có cái gì đó ngăn cản, ko cho e học vậy.


Và bây giờ, Năm 2017, ngày 31/5, e việc bài này..


E dự định là xét học bạ học trung cấp y học cổ truyền (học 2 năm), rồi liên thông 4 năm là xog...Ba má cũg chỉ có thể nuôi e 1 lần này nữa thôi, e vô cùg buồn và ko biết làm gì để đền đáp đc côg nuôi dưỡg ba má.


Nhưg e nghĩ :



- Nếu học 2 năm xog, 4 năm tiếp theo phải ra Hà Nội học (e ở TP HCM, trog miền Nam ko có trườg nào cho liên thôg Y cổ truyền) , học phí liên thôg thì cũg rất cao,(ba má lo đc lần này nữa), học T7,CN, ngày thườg chắc ở trọ, 1 mình nơi đất khách, quê người, nên rất là cô đơn, e đã cô đơn, tự ti với bạn bè rất nhiều trog 5 năm trôi qua.. Học bên khối sức khoẻ (y-dược) thì phải liên thông, vì nếu ko liên thôg thì sau này bằg đó ko có giá trị..(quy định mới của bộ, năm 2021 ngừg tuyển sinh, 2025 : ko còn bằg cấp này nữa)..


-Rồi giả sử nếu học, sau khoảg thời gian đó là 29 tuổi ra trườg, e nghe rất nhiều rằg, học YHCT rất khó xin việc, ở VN này mà ... Mà 29 tuổi mới ra trườg, ko quen biết gì, ko có kinh nghiệm, cũg rất khó khăn, nhiều người khuyên e ko nên học..


-Biết rằg đam mê là 1 chuyện, nhưg mà miêg cơm, manh áo ko có thì đam mê hôg có nổi ?? Mục tiêu Bắc Buộc là phải có 1 cái nghề ôn định !! Nhà e có ba má và chị (đã có con), chị thì lo cho con rồi, còn ba má cũg đã lớn tuổi, 1 lúc nào đó sẽ ra đi thôi.. Thì hôg lẽ chị e nuôi e, (nuôi con của chị đã rất vất vả rồi), nên e phải có cái nghề cho đàg hoàg và sẽ lập gia đình..


Gia đình e bị 1 điều là khôg khí rất lạnh nhạt theo năm thág, dù ai cũg hiền, cũg tốt...chẳg ai nói chuyện với ai, kiểu như ko hợp,.. Có lẽ rất lạ vs mọi người ạ.. Nên e phải lập gia đình và sốg riêng nếu ko thì cô đơn suốt 1 cuộc đời mất... (z đúg ra là e cô đơn từ khi còn nhỏ r`, nên nhiu` khi khao khát lắm ...)


Lẽ ra bây giờ có nghê nghiệp như mấy đứa bạn rồi thì hay biết mấy, giờ lo cái chuyện lập gia đình nữa là xog... như thế là hp rồi nhỉ !!


Có 1 người nói với e rằg, tuổi trẻ, 1 năm thôi cũg rất quý ! Nếu e học thì coi như cái tuổi trẻ toàn là học và học... Chắc chắn sẽ hối tiếc nhiều điều sau này...Thời gian nó cứ trôi, tàn nhẫn và tiếc nuối.. Sau này 30 tuổi thì mấy cô nàg đã lên xe bôg hết rồi... =))))) mà sự nghiệp thì .....


-E lại chẳg biết gì về ngành Điện, sửa xe, cơ khí,...(nếu học nghề) chả 1 chút gì yêu thích mà sức khoẻ nhiều khi kham ko nổi ấy chứ =)) , chỉ thích mấy ngành sinh học, hoá ,....


Còn kinh doanh thì chưa bao giờ nghĩ đến... Vì thấy nó đòi hỏi côg sức, trải nghiệm, rất nhiều điều...


E chỉ đam mê : sinh , hoá , sư phạm , kỹ thuật viên về sức khoẻ, ......v..v.....


Giờ học gì bây giờ ???!!!!


Hay là quyết tâm sốg cô đơn 1 năm nữa, đóg cửa ôn thi ĐH, năm sau 24 tuổi, rồi học 4 năm ra trường---> 28 tuổi


28 tuổi ra trườg ko kinh nghiệm, lớn tuổi ???!!! (Nhà tuyển dụg thấy toàn tuyển dưới 30, kinh nghiệm 3 năm...) =(((


Ngành Y-Dược thì thườg ko phân biệt tuổi tác, nhưg mà học 7 năm (nếu thi lại đậu) , còn trug cấp thì như trên.....


Còn tình yêu nữa, duyên ở đâu ra đây ? khi mà học cái kiểu vầy ....


Buồn quá à... 23 tuổi, dở dở ương ương... Mất định hướng.... Tiếc nuối....Nhưg ko đc gục ngã...


Rất cần a/chị/cô/dì/chú/bác nào, hiểu đc nỗi lòg của e... xin cho e 1 hướg đi...