Ốc Thanh Vân xót xa khi nghe cô bé 14 tuổi kể về chuyện ba ngoại tình. 

>>> 'Cô Xuyến' Hoàng Yến tìm về cửa Phật sau ly hôn, bị chồng thứ 4 tố ngoại tình

hình ảnh

Ốc Thanh Vân đồng cảm cùng các câu chuyện trong chương trình 

Chuyện ly hôn của người lớn và cách chia sẻ điều này với con cái chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu không khéo sẽ dễ để lại vết thương tâm lý trong lòng con trẻ. Trong một chương trình truyền hình, MC Ốc Thanh Vân xót xa khi nghe cô bé 14 tuổi kể lại câu chuyện của bản thân khi cùng mẹ đi bắt ghen khi ba cô bé ngoại tình. Trong cuộc trò chuyện cùng 'bà mẹ 3 con' Ốc Thanh Vân, cô bé 14 tuổi bật khóc nức nở kể về lần chứng kiến ba và 'người tình' bước ra từ khách sạn.

hình ảnh

Ốc Thanh Vân xót xa khi nghe cô bé 14 tuổi kể về chuyện ba ngoại tình

Ngoài ra, cô bé và mẹ cũng là nạn nhân của chuyện bảo hành gia đình:  “Ba cũng hay đánh mẹ và con. Những lúc con đi học, chỉ có một mình mẹ ở nhà chịu đựng. Mẹ không thể nào chống lại sức mạnh của ba. Dù con vẫn muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng khi chứng kiến những hành động sai của ba với mẹ, con cảm thấy ba mẹ nên chấm dứt vì càng sống cùng nhau, mẹ và con đều không hạnh phúc. Mẹ không còn cách nào để sống được với ba và ba cũng không còn tình cảm với mẹ. Cuộc sống như vậy mệt mỏi lắm!”.

Gặp phải biến cố lớn về tâm lý, việc học của cô bé đã tụt dốc từ học sinh giỏi xuống học lực trung bình - yếu. Nỗi ám ảnh lớn của cô bé được chia sẻ cùng Ốc Thanh Vân: “Khi học, con nhớ lại cảnh ba đánh mẹ, việc ba có người khác, con không tập trung để học. Mẹ động viên con vượt qua giai đoạn và hứa rằng trong tương lai, hai mẹ con sẽ sống một cuộc sống mới, vui vẻ hơn”. Nghe câu chuyện, Ốc Thanh Vân xót xa với những gì cô bé trải qua. 

Thông qua chương trình, cô bé viết đôi dòng tâm sự gửi mẹ: “Mẹ ơi, con biết trong thời gian qua mẹ buồn lắm nhưng mẹ hãy cố gắng vì con luôn bên cạnh mẹ. Dù có thế nào, con vẫn yêu mẹ nhất nên mẹ đừng buồn nữa nhé!”.

hình ảnh

Ốc Thanh Vân động viên cô bé

Ngồi lắng nghe những lời tâm sự của con gái, người mẹ thổ lộ: “Con biết chuyện xảy ra trong gia đình vì trước đây hai mẹ con đi bắt tại trận ba ngoại tình. Nhiều lần, con thấy ba chở người khác từ trong khách sạn ra. Khi ấy, tôi chạy lên chặn đầu xe anh ấy lại trong khi Tuyết Vy ôm mẹ lại khóc. Khi đó nhà chỉ có hai mẹ con, con còn quá nhỏ, tôi không để cháu ở nhà một mình. Sau này nghĩ lại tôi thấy hối hận khi chở con theo, để con chứng kiến những cảnh đó

Ngày trước, tôi chịu đựng chồng vì các con còn nhỏ nhưng hiện tại cuộc sống của ba mẹ con đã ổn. Tôi thấy mình nên ly dị chồng và ở với con để chăm sóc, nuôi dưỡng con đến lúc lớn”. Chị cũng nhắn gửi riêng với con gái: “Những áp lực cuộc sống, hôn nhân khiến mẹ vô tình trút những bực dọc và la mắng con. Mẹ luôn lo lắng, muốn tốt cho con, ở độ tuổi ương dở, dậy thì này, con hãy cố gắng nghe lời mẹ học hành chăm ngoan, học giỏi”, người mẹ chia sẻ.

hình ảnh

Ốc Thanh Vân chia sẻ cùng hai mẹ con 

Lắng nghe câu chuyện của hai mẹ con, Ốc Thanh Vân khuyên, sau ly hôn, chặng đường làm mẹ đơn thân nuôi con sẽ rất khó khăn, đôi lúc tủi thân, tuy nhiên chúng ta phải tự quyết định cuộc đời. Nữ MC chia sẻ: “Chúng ta không nhẫn nhịn cho những điều sai trái, phải kết thúc và hiên ngang sống, chăm sóc, nâng niu bản thân. Mẹ Tuyết Vy không còn phải chịu đựng thêm lần nào nữa những ám ảnh, dằn vặt vì những tháng ngày hôn nhân không hạnh phúc, nuốt nước mắt khi chồng ở bên người khác. Mẹ chính là nguồn sống của hai con, tuy nhiên cần cân nhắc lại cách nói chuyện với con. Đây cũng là cách bù lại những gì con phải chịu đựng. Gia đình đổ vỡ không phải lỗi của các con nên đừng mang những áp lực vô tình mình trút lên các bé”.