Sau những ngày tháng bị xử lý vì hành vi biểu diễn mô tô gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, người mẫu Ngọc Trinh cũng đã được gia đình đón về nhà sum họp bên người thân.

Được đón con trở về nhà là niềm vui sướng khôn nguôi của người cha, bởi ông đã luôn trông ngóng con gái Ngọc Trinh từ ngày xảy ra sự việc đáng tiếc. Nhìn hình ảnh người cha lặng lẽ ở phiên tòa, hướng đôi mắt đượm buồn về phía con gái mà mọi người cảm thấy xúc động nghẹn ngào cho ông. Giờ đây người cha ấy đã được đón con về nhà, ôm con trong vòng tay bao dung, chở che của đáng sinh thành.

Hình ảnh Ngọc Trinh trở về nhà, ôm chầm lấy những người thân khiến nhiều người cảm thấy bùi ngùi xúc động. Theo Saostar, mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ người mẫu đoàn tụ với gia đình. Kèm theo bài viết, người này chia sẻ: "Út Trinh của ba đã về. Tết này cả nhà được đoàn viên rồi ba ơi".

hình ảnh

Ngọc Trinh ôm lấy cha khi trở về nhà - Ảnh: Saostar 

Theo hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh và cha ôm chầm lấy nhau sau những tháng ngày xa cách. Ôm con gái trong lòng, người cha như vỡ òa niềm xúc động. Ông vẫn mặc bộ trang phục lúc tham dự phiên tòa vào buổi sáng 2/2. Có thể thấy rằng hình ảnh 2 cha con Ngọc Trinh đoàn tụ sau gần 4 tháng xa cách khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Tại phiên tòa vào ngày 2/2, cha Ngọc Trinh và chị gái cũng có mặt tại tòa từ sớm. "Mấy tháng qua tôi ở trông nhà cho con. Từ khi Trinh bị bắt, tôi chưa được gặp con", người cha chia sẻ. 

Khi nghe HĐXX tuyên án treo, trả tự do tại tòa cho Ngọc Trinh, ông không giấu được sự vui mừng. "Xong rồi, án treo. Chút tụi nhỏ ra rước về, chiều nay rước nó", bố Ngọc Trinh nói qua điện thoại với người nhà.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm nhưng cho hưởng án treo, được trả tự do tại tòa. Tuy nhiên, Ngọc Trinh còn phải về trại để làm một số thủ tục. Người thân của người mẫu sau đó cũng có mặt để đón Ngọc Trinh.

hình ảnh

hình ảnh

Nữ người mẫu Ngọc Trinh tại tòa - Ảnh: Saostar, TNO

Theo đó, khoảng 15h chiều 2/2, Ngọc Trinh theo cán bộ quản giáo bước ra đến gần khu vực cổng. Cùng lúc, tài xế cũng được cán bộ trại hướng dẫn lái ô tô 7 chỗ vào bên trong khu vực.

Ngọc Trinh sau đó lên xe rời trại trở về nhà sau hơn 3 tháng bị tạm giữ. Nữ người mẫu được tại ngoại đúng một tuần trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Được biết, chị gái cùng rất nhiều bạn bè, người thân đã đến đón Ngọc Trinh.

Cụ thể về phiên tòa, theo TNO, trưa 2/2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh) 1 năm nhưng cho hưởng án treo, đồng thời tòa tuyên trả tự do ngay tại tòa nếu không có vi phạm nào khác.

Trong phần nói lời sau cùng, Ngọc Trinh trình bày, vì suy nghĩ chủ quan, thiếu kiến thức pháp luật nên đã phải trả giá bằng những dấu vết cho bản thân của mình.

"Trên hết là bị cáo đã bị tạm giữ suốt 3 tháng qua và hôm nay là bị đưa ra xét xử. Vì những lúc bộc phát nhất thời mà bị cáo đã có những hành vi sai phạm lúc nào không hay biết. Bị cáo luôn mong muốn bản thân của mình phải làm đúng quy định của pháp luật. Trong sự việc lần này, bị cáo không cố ý, không cố tình biết luật mà phạm luật", Ngọc Trinh nói lời sau cùng.

hình ảnh

Cha và chị gái của Ngọc Trinh tại phiên tòa - Ảnh: Zing

Ngọc Trinh trình bày thêm, khi nhận ra sai trái của mình thì đã muộn. Vì vậy, Ngọc Trinh mong muốn được giảm nhẹ, sớm trở về với người thân. Đồng thời xin lỗi những người bị liên lụy do mình gây ra.

Trước đó, theo Saostar, sáng 2/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Liên quan tới vụ án, Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4) bị xét xử về các hành vi vi phạm.

Trong phần trả lời xét hỏi, Ngọc Trinh trình bày: "Bị cáo không cố tình, không cố ý vi phạm pháp luật. Bị cáo có thực hiện biểu diễn môtô, song không phải là người rủ".

Thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc, Ngọc Trinh cho biết cô có ý định tập xe phân khối lớn, muốn thi bằng A2 nên nhờ người giới thiệu, sau đó mới biết thầy Đông (tức Trần Xuân Đông). 

Đối với hành vi như cáo trạng nêu, Ngọc Trinh cho biết do Trần Xuân Đông hướng dẫn. Đông sẽ làm trước rồi cả 2 cùng nhau thực hiện.

Trong phần trình bày của mình, Ngọc Trinh đã không kìm nén được cảm xúc, rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào. VKS nhắc nhở, trấn an Ngọc Trinh bình tĩnh để tiếp tục phần xét hỏi.

Ngọc Trinh cho biết, thời điểm up những clip lái mô tô với những hành động tiềm ẩn rủi ro lên trang cá nhân của mình là chỉ muốn lưu lại làm kỷ niệm. Do nhận thức chưa đầy đủ và thiếu sót nhưng hiện tại cô đã nhận thức được việc làm của mình là sai và vi phạm.  

Ngọc Trinh bày tỏ: "Hiện tại, bị cáo đã nhận thức rõ được hành vi sai phạm của mình. Bị cáo không phải muốn chối bỏ trách nhiệm. Bị cáo đã nhận thức được rằng dù mình không muốn nhưng hành vi đó cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu cho các bạn trẻ".

hình ảnh

Người mẫu Ngọc Trinh đã phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, đó cũng là bài học lớn để cô nàng trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ, hành động, không làm gia đình, người thân phải bận tâm, buồn lòng.

Sau những chuyện xảy ra, chắc hẳn Ngọc Trinh đã cảm nhận được rằng gia đình, người thân vẫn luôn là những người bên cạnh cô, luôn dang rộng vòng tay yêu thương để đón cô trở về sau những vấp ngã của mình. Vậy nên hãy làm những điều khiến gia đình cảm thấy tin tưởng, mang đến sự bình yên và ấm áp cho những người mình yêu thương nha người mẫu Ngọc Trinh.