Khán giả cứ mỉa mai Ngọc Trinh "nổ" nhưng có ai nghĩ đến việc nhờ Ngọc Trinh khoe hình mà cơ quan chức năng mới vào cuộc và biết được khu đất bị xây dựng trái phép.

Vừa qua, vụ việc Ngọc Trinh đăng ảnh khoe trên mạng xã hội đã mua 11ha đất tại Bảo Lộc để xây homestay đã gây xôn xao dư luận. Cũng từ chuyện này, cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện nhiều việc bị ẩn giấu. 

Ban đầu, Ngọc Trinh tự nhận khu đất này của mình nhưng sau đó, UBND TP. Bảo Lộc khẳng định nữ người mẫu không phải là chủ sở hữu khu đất. Thậm chí khẳng định hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh, kể cả trong các dự án chờ cấp phép. Tiếp đó, báo chí có động thái dẫn nguồn tin từ Ngọc Trinh cho rằng người mua khu đất là quản lý của cô. 

hình ảnh

Ngọc Trinh tự nhận đã mua khu đất này để xây dựng homestay. (Ảnh: FBNV)

Từ thông tin này, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và ghi nhận khu đất Ngọc Trinh chụp hình gồm 2 thửa với tổng diện tích 1,1ha chứ không phải 11ha như truyền thông báo chí trước đó đã đưa tin. Khu đất này do bà N.T.T.N (ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) làm chủ sở hữu. Ban đầu, bà T.N bảo đất do Ngọc Trinh thuê chụp ảnh, sau đó bà lại nói "sắp tới Ngọc Trinh sẽ đặt cọc", rõ ràng có sự mâu thuẫn.

Thế nhưng điều đáng quan tâm là trên khu đất có hai ngôi nhà xây dựng trái phép. Trước đây nơi này là đồi trồng cà phê, nay chủ đất cải tạo thành khu cắm trại, làm đường nhựa, xe ô tô có thể đi lại. Thậm chí còn có đèn đường, trang trí xung quanh. Ghi nhận bên trong nhà có trang bị tiện nghi để ở như căn hộ, còn có nhiều dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức tiệc ngoài trời. 

hình ảnh

Đây vốn dĩ là đồi trồng cà phê nhưng nay được cải tạo và xây dựng trái phép. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Nơi này được cải tạo thành khu cắm trại, làm đường nhựa để ô tô có thể đi lại. (Ảnh: FBNV)

Từ khi sự việc rần rần cho đến nay, ai ai cũng bàn tán việc Ngọc Trinh "nổ", không phải của mình nhưng cứ thích nhận vơ. Tuy nhiên, có ai nghĩ đến việc nhờ nữ người mẫu mà cơ quan chức năng mới biết được khu đất bị xây dựng trái phép. Tính ra Ngọc Trinh "có công chứ không có tội", vì khoe mới phát hiện chủ đất làm sai. Nếu không thì chủ đất vẫn cứ ngang nhiên phát triển du lịch trên khu vực không được cho phép. 

Bà T.N cho biết đầu tháng 6 sẽ công chứng sang tên khu đất cho quản lý của Ngọc Trinh. Tưởng đâu sẽ tạo dựng một khu homestay hoành tráng trên đất Bảo Lộc hoặc "thổi" giá đất lên cao để bán, ai ngờ cơ quan chức năng đã yêu cầu tháo dỡ các công trình trái phép và buộc hoàn nguyên hiện trang theo quy định vậy thì khu đất này tương lai sẽ đi về đâu?

Ngọc Trinh có công khi để cơ quan chức năng phát hiện sai sót của chủ đất nhưng cuối cùng, cô cũng là người chịu thiệt hại vì mua phải đất xây dựng trái phép.

Tưởng đâu "nằm gai nếm mật", ai ngờ "được ăn cả ngã về không" các mẹ nhỉ! Khổ thân!

hình ảnh

Ngọc Trinh và gia đình vừa cắm trại tại khu đất này cách đây chưa lâu. (Ảnh: FBNV)