MC Kỳ Duyên mừng rớt nước mắt khi ba mẹ con âm tính với Covid-19 sau khi thử kết quả với bộ kiểm tra nhanh từ Hàn Quốc. 

Trong một chia sẻ dài trên mạng xã hội về chuyện ba mẹ con có dấu hiệu đầu tiên nghi nhiễm Covid-19 khi di chuyển từ Anh và Úc về Mỹ, MC Kỳ Duyên khiến nhiều người lo lắng vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng khó lường

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên phủ nhận nhiễm Corona sau khi hủy show vì nóng sốt, không được lên máy bay

hình ảnh

MC Kỳ Duyên mừng rớt nước mắt khi ba mẹ con âm tính với Covid-19 

Theo đó, ngày 15/3 con gái thứ hai của Kỳ Duyên là Yenli và bạn trai từ London, Anh vừa kịp về Mỹ trước khi nước này ra lệnh cấm bay. Trước đó nữ MC đã liên hệ nhiều hãng máy bay để tìm vé cho con về.

Cô cực kì lo lắng: "Trường con tôi đã đóng cửa phòng dịch và trong tình hình này mẹ con nên ở với nhau chứ con gái ở một mình bên Anh không người thân thích tôi lo lắm. Chẳng may ở đây mà nghe tin con bệnh chắc tôi chết vì lo trước khi chết vì virus. Khi con về được nhà, tôi vừa mừng vừa lo. Bởi con bay từ Anh về, qua hải quan chen chúc đông nghẹt người cũng từ vùng dịch châu Âu về, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ thì có bị lây nhiễm không? Gặp lại con mừng biết bao mà trước khi con vào nhà tôi phải lấy chai xịt khuẩn xịt hết cả người, quần áo, giày, vali hành lý.... xong mới cho con bước vào. Mà điều đau khổ nhất là hai mẹ con không dám tiến lại ôm nhau. Mẹ thì sợ lây cho con, con cũng sợ lây cho mẹ", Kỳ Duyên chia sẻ.

hình ảnh

MC Kỳ Duyên lo lắng sức của của gia đình và mọi người xung quanh khi dịch bệnh diễn biến khôn lường

Ngày 19/3, con gái đầu của Kỳ Duyên là Maili bất ngờ than đau cổ, nhức đầu và ho nhẹ khiến nữ MC lo lắng tột độ. Trước đó, cuối tháng 2, Kỳ Duyên có chuyến đi Australia. Ngày 3/3, MC bay từ Sydney về Mỹ. Sau 7 ngày, Kỳ Duyên có dấu hiệu ho và sốt nhẹ. Lúc này Covid-19 đã lan rộng toàn thế giới. Cô tâm sự: "Tôi lo lắm không biết mình có bị nhiễm hay không nên vội hỏi bác sĩ gia đình là làm thế nào để được xét nghiệm. Khi đó bác sĩ khuyên tôi không nên đến văn phòng làm việc và anh kê toa gửi thuốc cho tôi uống. Tuy chỉ ở trong nhà không ra đường nhưng tôi lo ngay ngáy. Tôi sợ mình bị nhiễm Covid-19, có thể lây cho hai con và những người sống chung nhà", Kỳ Duyên kể.

hình ảnh

MC Kỳ Duyên có những dấu hiệu đầu tiên của người nhiễm Covid-19

Tại nhà, MC kỳ cựu áp dụng thêm cách chữa dân gian là cạo gió. Vài ngày sau cô hết sốt, đỡ mỏi mệt nhưng vẫn còn ho. Ba mẹ con Kỳ Duyên gần như không ra ngoài. Họ nhờ người quen đi chợ mua thực phẩm về để trước cửa. Không muốn chờ đợi quá lâu để được xét nghiệm miễn phí theo chương trình của chính phủ, cô và các con đã tới một cơ sở tư nhân làm xét nghiệm với bộ test của Hàn Quốc giá 49 USD.

hình ảnh

Ba mẹ con MC Kỳ Duyên

Nữ MC bộc bạch: "Chẳng may mà tôi bị nhiễm và có thể chết thì tôi cũng còn bao chuyện phải làm như viết di chúc, nhà cửa, công việc... Nếu con bị nhiễm thì tôi cũng phải lo chuẩn bị mọi thứ để giúp con vượt qua bệnh tật. Tôi lo cho mình và lo cho con gấp ngàn lần hơn. May mắn kết quả xét nghiệm cho thấy ba mẹ con không ai dương tính. Bây giờ chúng tôi có thể ở nhà cùng nấu những bữa cơm thật ngon và ôm nhau ăn mừng rồi", MC Kỳ Duyên mừng rớt nước mắt khi ba mẹ con âm tính với Covid-19.

hình ảnh

Kỳ Duyên ở yên trong nhà trong thời gian này

Bà mẹ hai con cho biết ngày nào cô cũng ngồi thiền, tụng kinh cầu bình an cho cả gia đình và mọi người trên thế giới. MC Kỳ Duyên không chỉ mừng rớt nước mắt trước kết quả xét nghiệm, cô còn mong mỏi: "Bây giờ chỉ cần có sức khoẻ, được hít bầu không khí trong lành là hạnh phúc rồi". 

Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp