Không ngờ việc Đông Nhi sinh con lại khiến nhiều người khó chịu đến vậy. Con đã muốn ra chẳng lẽ nhịn đẻ, các "thánh từ thiện" có làm được như vậy không? Thật sự vô lý hết sức tưởng tượng.

Tối 26/10, Đông Nhi đã hạ sinh con gái đầu lòng trong sự vui mừng của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Được biết, Ông Cao Thắng đã đưa bà xã nhập viện từ 3h sáng cùng ngày, nữ ca sĩ phải trải qua hơn 15 tiếng đau đẻ trước khi quyết định "vượt cạn" bằng phương pháp sinh mổ. 

Theo tiết lộ của Ông Cao Thắng, con gái chào đời vào lúc hơn 7 giờ tối, nặng 3.06kg. Tiểu công chúa nhà Đông Nhi có tên thân mật là Winnie, là một trong những em bé vàng, được truyền thông săn đón nhất showbiz hiện nay.

hình ảnhĐông Nhi đã sinh con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ.

Tuy nhiên, bên cạnh vô vàn lời chúc phúc của mọi người, vẫn có những bình luận khó chịu, vô duyên đến từ cộng đồng mạng đối với thông tin Đông Nhi sinh con. Cụ thể, dưới một trang tin giải trí, nhiều "thánh từ thiện" thắc mắc chuyện vợ chồng nữ ca sĩ chi nhiều tiền ở phòng sinh cao cấp mà không quyên góp cho đồng bào miền Trung. 

Không những vậy, còn có bình luận vô duyên đến mức không thể chấp nhận được. Dù ai cũng biết việc chào đời của một em bé diễn ra theo lẽ tự nhiên nhưng có những tài khoản lại xỉa xói rằng: "Trong khi cả nước đang hướng về miền Trung thì chị lại đi đẻ. Chị có biết suy nghĩ không?" hay "miền Trung lũ lụt mà đi đẻ là sao" khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. 

hình ảnh


Những bình luận vô duyên không chấp nhận được.

hình ảnh

hình ảnhMột số người xỉa xói việc sinh con của Đông Nhi đúng vào thời điểm bão lũ miền Trung.

Những bình luận vô lý đến mức khó hiểu này làm người hâm mộ của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng không kiềm được sự tức giận. Rất đông fan đã để lại bình luận đáp trả những ý kiến tiêu cực này: "Ủa rồi bắt người ta nhịn đẻ đến tháng sau sao. Kỳ cục thế", "Chẳng nhẽ phải nín đẻ thêm 1 năm nữa và phải đẻ ở ổ chuột, bãi rác, bụi chuối mới không vô cảm, thất đức có tấm lòng từ thiện", "Nói được câu này thì cũng quỳ luôn rồi"; "Việc nhà người ta mà làm như nhà mình, người ta muốn con người ta sinh ra được chăm sóc tốt muốn vợ người ta trước và sau khi sinh thật tốt thì có gì sai. Mà trần đời chưa thấy ai bảo nín đẻ chờ bão lũ qua đấy. Vô lý nó vừa thôi"... 

hình ảnhKhông hiểu tại sao lại có những chỉ trích vô lý đến thế này!

(Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp)