Khi quý tử chào đời, Đàm Vĩnh Hưng rất sợ xuất hiện ở bệnh viện. Anh không dám đi vào phòng nhìn con vì có các bà mẹ khác nhìn, phải ẵm con ra góc riêng để ôm bé vào lòng, không tin đây là con mình thật.

Sau khi công khai con trai ruột là bé Polo Huỳnh sau 3 năm giấu kín, Đàm Vĩnh Hưng ngày càng thoải mái chia sẻ về quý tử khắp mọi nơi và vô cùng hạnh phúc khi nhóc tỳ được đông đảo khán giả yêu mến. Làm cha ở tuổi 48, nam ca sĩ dường như vỡ òa cũng như thay đổi tâm tính. Chia sẻ trong series Nhật ký làm cha, Mr Đàm tự nhận mình là người "ngông cuồng", "tham chiến" nhưng từ khi con trai chào đời, giọng ca Xin lỗi tình yêu đã thay đổi hoàn toàn và tập trung mọi thứ vào quý tử vì anh biết rằng đây chính là động lực để mình cố gắng.

Từ lúc bé Polo chào đời đến hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng đã duy trì thói quen viết nhật ký cũng như lưu trữ những kỷ vật của con. Đặc biệt, nam ca sĩ còn có album ảnh khổng lồ, ghi lại giai đoạn lớn khôn của quý tử.

"Hưng có 4,5 cuốn như vậy cơ, đây là cuốn đầu tiên Hưng ghi lại giây phút con chào đời, con lớn lên từng ngày thế nào, con giận thế nào hay con ốm đau ra sao Hưng đều ghi lại cả. Hưng hơi thủ công, thích tự tay làm những thứ này để mai này con lớn lên nhìn lại sẽ biết từ lúc con xuất hiện ba Hưng đã hạnh phúc thế nào. Clip và hình ảnh là cả một kho trong điện thoại nhưng Hưng vẫn thích lưu giữ ký ức qua những cuốn nhật ký thế này" - Mr Đàm tâm sự.

hình ảnh

Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu viết nhật ký khi con trai chào đời. 

Từ ngày nhận tin sắp có con, nam ca sĩ trông đợi từng giây từng phút đến ngày được chào đón thiên thần nhỏ. Nam ca sĩ cho biết thời khắc đáng nhớ nhất là lần đầu được ôm con vào lòng. Theo đúng kế hoạch, Đàm Vĩnh Hưng sẽ về Việt Nam trước một ngày sinh bé Polo, thế nhưng đã có bất ngờ xảy ra khiến “cuộc hẹn” của hai cha con càng thêm gấp gáp.

"Ông hoàng nhạc Việt" kể lại: "Hưng đang ở Mỹ và tính là khi xuống sân bay sẽ về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị gặp con vào ngày mai. Ai ngờ ‘ổng’ chui ra sớm một ngày, cũng may đúng lúc Hưng đáp máy bay là lao ngay tới bệnh viện gặp con. Và ông trời thương mình, con sinh đúng năm Hợi là năm tuổi của Hưng. Từ nay heo cha đã có thêm heo con".

hình ảnh

Thời khắc đáng nhớ nhất là lúc nam ca sĩ được ôm con trai vào lòng. 

Là người nổi tiếng, lại muốn bảo mật danh tính con nên khi quý tử chào đời, Đàm Vĩnh Hưng đã phải "cải trang" đến bệnh viện. Nam ca sĩ thậm chí không dám vào phòng ôm con, phải bế bé ra một góc khuất để được nhìn ngắm.

Giọng ca 7X xúc động tâm sự: "Tôi quyết định im lặng, giấu con, nên rất sợ khi xuất hiện ở bệnh viện. Thế là tôi đội nón, mặc áo gió, đeo khẩu trang, chờ ở một góc tối rồi bế cháu ra. Tôi không dám vào trong phòng, vì có các bà mẹ khác nhìn. Tôi ẵm và ôm con ra một góc riêng. Tôi rớt nước mắt vì không thể tưởng tượng đây là con của mình thật".

hình ảnh

Mr Đàm bật khóc nhớ lại khoảng thời gian bé Polo mới sinh, phải giấu danh tính.

Sau khi con trai chào đời, Đàm Vĩnh Hưng dành hết tâm trí cho con. Mỗi khi đi diễn, anh luôn đau đáu về quý tử nên khi vừa hoàn thành công việc, nam ca sĩ lập tức trở về nhà để ở bên cạnh con. "Ông hoàng nhạc Việt" cho biết từng "lùng sục" các siêu thị hàng đầu tại Mỹ chỉ để mua những món đồ chơi độc lạ cho bé Polo. 

Không những vậy, mỗi khi đi lưu diễn, Mr. Đàm thường mang theo quần áo hay thậm chí là chai nước giặt quần áo của Polo để đỡ nhớ con. "Có khi tôi tắm bằng nước xà phòng của Polo để cảm thấy con luôn ở bên cạnh mình" - nam ca sĩ tiết lộ.

Bên cạnh Polo, Đàm Vĩnh Hưng còn có hai người con nuôi là bé Huỳnh Như và cu Tin. Giọng ca Nửa vầng trăng cho biết các con là động lực và là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời anh, vì ba con mà nam ca sĩ từ bỏ nhiều thói quen xa xỉ. Mr Đàm chia sẻ: "Ba là một người rất thích shopping. Vậy mà từ khi con chào đời, ba đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ nghĩ đến con thôi. Mua một món gì cho mình cũng cảm thấy có lỗi. Ba muốn để dành tất cả cho con, cho chị hai Như và anh ba Tin".

hình ảnh

Làm cha ở tuổi 48, "ông hoàng nhạc Việt" cưng chiều con vô điều kiện. 

Rất nhiều lần Mr Đàm nước mắt chực trào đến rưng rưng khi nhắc về hạnh phúc giản đơn của mình ở hiện tại. Cách đây không lâu, khi nói về quyết định có con, trả lời phỏng vấn trên Saostar, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ mình là người thích em bé và không muốn công khai nên thậm chí đến mẹ ruột anh cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cháu.

"Tôi là một người thích em bé, ngay từ thời điểm còn làm thợ hớt tóc, tôi đã bồng bế em bé. Ngay cả con của chị hai tôi cũng đã chăm sóc từ những ngày đầu nên mình rất thích. Tôi cũng thuộc tuýp người thích chơi bất ngờ nên thời điểm suy nghĩ đến chuyện có con, tôi không muốn công khai mà để đến khi nào có quả ngọt thì mới công bố. Ngay cả mẹ tôi cũng không tin chuyện tôi có con, đến ngày đầy tháng tôi mới công bố với mẹ, ngay cả khi tôi nói có con mẹ cũng không có phản ứng gì, còn hỏi con đâu. Đến khi thấy được mặt cháu, mẹ thấy giống từ mũi đến cằm mới vỡ òa lên khóc.

Trong suốt 3 năm giấu kín, tôi sợ những hình ảnh của con bị lọt ra ngoài. Tôi là một người thích chụp hình, quay phim và lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Tôi cũng sợ mất hình ảnh, tôi muốn lưu giữ lại những hình ảnh cho con, lỡ như sau này con có làm những công việc gì liên quan đến showbiz hay cần sử dụng hình về sau. Nghĩ thế nên mình phải lưu giữ lại những hình ảnh đó, trước mắt là để lưu giữ cho chính mình, còn chuyện tương lai thì tính sau. Thế nhưng nếu ai theo dõi kỹ thì tôi có gắn một bức ảnh được tôi và ê-kíp lồng ghép trắng đen vào ảnh album" - nam ca sĩ chia sẻ. 

hình ảnh

Mẹ nam ca sĩ bật khóc khi nhìn thấy cháu. 

Là một người mê con và yêu con hết mực, Đàm Vĩnh Hưng tự cảm thấy hối hận vì đến tuổi 48 mới có con đầu lòng. Dù vậy, "ông hoàng nhạc Việt" cũng thẳng thắn bày tỏ niềm mong ước được sống thật lâu bên quý tử và cậu bé sẽ đeo bám mình mãi về sau này.

"Tôi làm thơ cho con nhiều lắm, lúc con bệnh tôi cũng làm thơ, đi quay nhớ con tôi cũng làm thơ và ngay cả lúc hối hận vì mình không có con sớm mà thay vào đó có con ở ngưỡng tuổi 50, tôi cũng làm thơ. Đêm đó là tôi đi quay ở Vũng Tàu, có một ngày thôi nhưng nhớ con kinh khủng, thế nên mình quyết định làm một bài thơ về hoàng hôn. 

Tôi như một người mê con nặng, tôi đứng đầu ở khía cạnh này. Thật sự tôi tiếc chứ, nếu được làm lại tôi sẽ có con năm 30 tuổi, hoặc sớm hơn. Hoặc có những người fan, người yêu người ta nói nếu như Đàm Vĩnh Hưng lập gia đình sớm thì có thể sinh ra được họ. Nhưng mà ngày nay nè mọi người ơi, mọi người phải công nhận là lập gia đình, mình chỉ làm cha làm mẹ được 16 - 18 năm thôi. Sau đó các con sẽ bắt đầu tự lập, dọn ra ngoài và làm theo ý của các con. Tôi sợ cảm giác đó lắm, làm sao để con mình đeo bám mình, không thể rời khỏi mình. Tôi hay nói đùa rằng cố gắng hát nhiều, kiếm tiền nhiều để sau này về già xây những cây ATM trước cửa nhà hay cửa phòng, con có hết tiền thì về rút. Rút tiền thôi rồi đi cũng được…" - Đàm Vĩnh Hưng hào hứng nói.

hình ảnh

Polo rất quấn ba Hưng và anh luôn mong con sẽ giữ mãi điều này dù cho lớn thế nào đi chăng nữa. 

Nói nhiều về con nhưng Đàm Vĩnh Hưng không nhắc đến mẹ của bé, điều này khiến khán giả không khỏi tò mò. Dù mọi người có thắc mắc thế nào, anh vẫn giữ quan điểm không tiết lộ về người đã sinh ra con mình. Thậm chí, nam ca sĩ còn nói đùa rằng: "Không biết mẹ Polo là ai luôn, cuối cùng cũng không ai biết mẹ Polo là ai cả. Mẹ con trai tôi chính là tôi, tôi đẻ rồi tôi nuôi luôn".

Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ sẽ dùng tên quý tử để thành lập quỹ từ thiện giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  "Một bạn thân của tôi ở Mỹ muốn tặng cho Polo một trăm nghìn đô la. Tôi đã xin ý kiến, những người thân thương của tôi muốn thành lập quỹ Polo Love. Tất cả những tình thương của Polo sẽ dành cho những đứa trẻ may mắn khác, những em bé bệnh tật rất lo sợ, cực khổ vì con tôi bệnh tôi biết. Tôi dùng số tiền để mở quỹ đóng góp một trăm nghìn đô la đầu tiên cho quỹ, không kêu gọi bất kì một người, hình thức nào. Bằng tiền của tôi và những người bạn thân yêu, tin tưởng tôi giúp đỡ những em bé cần cứu mạng sống.

Tôi gặp rất nhiều những trường hợp, khi tôi up hình Polo, họ gửi link nói con họ bị vậy. Tôi đã theo dõi và xem hồ sơ, tôi sẽ dùng đóng tiền đúng để cứu mạng những đứa bé đó. Khi tôi có con, con bị bệnh một chút tôi đã lo sợ, suy diễn những điều tồi tệ, kinh khủng nên cái gì cũng có thể xảy ra với mình được. Tôi quyết định thành lập quỹ Polo Love để chia sẻ với các bé khác, rất mong mọi người sẽ ủng hộ, tin tưởng. Tôi sẽ làm bằng tất cả để tích đức cho con tôi được bình an, may mắn, vui vẻ, đầy đủ, khỏe mạnh. Để sống lâu dài có mẹ bé lo, không ai biết mẹ bé là ai, mẹ bé là tôi, tôi đẻ ra. Đó là nguyện vọng ước mơ của ôi, con mình đóng góp cứu được nhưng bé khác tại Việt Nam. Những ai có con sẽ hiểu được lúc con mình bệnh rất kinh khủng, không làm gì được. Mong mọi người ủng tôi" - nam ca sĩ chia sẻ.

hình ảnh

Khoảnh khắc tình cảm của hai cha con khiến khán giả cũng cảm thấy ấm áp.

Đúng là khi có con cha mẹ sẽ dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho con mình và Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy. Hơn thế nữa, nam ca sĩ lại là người rất giàu có nên chỉ cần bé Polo muốn gì thì cũng sẽ có ngay trong một nốt nhạc. Chắc chắn trong tương lai, quý tử của Mr Đàm sẽ còn nhận được nhiều tình cảm của khán giả hơn nữa.