Ai bảo làm nhiều xài nhiều, mức lương của tôi cố định là 16 triệu/tháng, nhiều tháng có thể lên 22 triệu tuỳ doanh số. Hồi trước thì làm nhiều xài nhiều thiệt. Nhưng tôi vẫn tiết kiệm mỗi tháng ít nhất 10 triệu, dù đã ăn xài và nhậu nhẹt, tiệc tùng. Chỉ có tự biện hộ cho mình mới không tiết kiệm được thôi.


webtretho
Ảnh minh họa



Tôi đã có nhà của chị cho nên không phải trả tiền thuê nhà nhưng những chi phí phát sinh như điện nước, xăng xe, ăn uống... tôi phải chi. Nhờ hoàn cảnh gia đình nhưng cũng nhờ một phần bản thân kiên quyết chi tiêu tiết kiệm nên tôi lãnh lương tháng ra đều có dư, không như mọi người hay nói làm ra nhiều tiền sẽ xài nhiều tiền. Tôi viết bài này để bác bỏ quan điểm sai lầm ấy và hy vọng mọi người cũng như tôi, biết cân đối ăn xài, không chuyện gì là không thể.



Thói quen ăn xài “cực tệ” cách đây 3 năm



Thực ra cách đây 3 năm khi mới ra trường, tôi đã xin được vào công ty lớn, lương tháng đã trên 12 triệu, nhưng khi đó chẳng tháng nào có dư, thậm chí còn mượn tiền của chị để xài. Bởi vì cũng 1 suy nghĩ “lương cao thì nhiều chuyện phải chi” nhưng bây giờ tôi thấy điều ấy hoàn toàn sai lầm. Nói thiệt chứ tôi thấy tôi ăn chẳng bao nhiêu, mua sắm cũng chẳng nhiều mà bị cái thói “ga lăng” hại đời.


Bao nhiêu tiệc tùng hóa đơn tôi ôm hết vào người và như thế lương tháng 12 triệu +thưởng nữa là tầm 15 triệu mà vẫn cạn kiệt


Lúc đó, cũng may là không trả tiền nhà, không có bạn gái mà mỗi tháng đều xài âm 5-7 triệu cả. Nghĩ tới mà chỉ thấy xót xa. Đi làm nguyên 1 năm, cuối cùng kết sổ nợ tầm 50-60 triệu. TÔI THẬT TỆ VÌ CHI TIÊU QUÁ LỐ



Thói quen ăn xài “cực tệ” bây giờ



Sau 1 năm đầu ôm cho mình cục nợ, tôi vẫn thấy bình thường vì có ba mẹ giúp đỡ. Vả lại chị tôi cũng chẳng đòi tiền nên tôi vẫn cứ ung dung. Nhưng kể từ khi gặp cô ấy- bạn gái tôi bây giờ, cô ấy thay đổi tôi theo chiều hướng khác đi. Tôi bây giờ thấy mình thật tệ vì TIẾT KIỆM CHƯA HẾT KHẢ NĂNG.



Gặp 1 cô gái văn phòng học về kinh tế ban đầu cứ nghe cô ấy nói về chuyện ăn xài tôi thấy mệt mỏi lắm. Nhưng bây giờ cũng nhờ cô ấy mà tôi chẳng những không mang nợ, còn có thể phụ giúp chị trả hóa đơn điện nước, mua sắm cá nhân mà mặt khác còn gửi về cho gia đình và có 1 cục tiền để dành riêng.



Cô ấy nói tôi đừng HOANG TƯỞNG vị trí của bản thân



Cô ấy phân tích rất đúng là ngày trước với vị trí Sup-sale, tôi hay hoang tưởng là mình phải gánh hết mọi chi phí. Vì nó là vị trí giám sát, dưới nhiều người nhưng cũng trên không ít người nên khổ lắm, mang tiếng Sup nên đi ăn với nhân viên tiếp thị thì phải mời họ, hoặc ít nhất là trả nửa bill. Làm chung đội hình không dưới 20 người nên 1 lần đi chơi không dưới 5 triệu; một tháng ít nhất cũng 2 lần tức tầm 10 triệu để tạo quan hệ tốt với nhân viên cấp dưới.



Còn đối với cấp trên, mình lại muốn tạo quan hệ thì đi ăn chung với sếp 1 là trả ít nhất nửa bill còn 2 là hôm nay sếp mời hôm sau mời lại sếp. Nhưng vị trí người ta cao cho nên ăn quán sang, 1 lần đi 2-3 người thôi thì bill cũng đã 3-5 triệu. Đó là chưa kể những buổi tiệc nho nhỏ khi đạt số, khi được thưởng....Tiền thưởng thì ít mà mời người khác lại nhiều.



Bậy giờ chi phí tôi cân đối như sau:



-Tiền điện: 800k/tháng


-Ăn uống:150k/ngày


- Liên hoan: 3,500k/tháng


- Xăng+Đt: 600k/tháng (300k xăng và 300k card điện thoại)


- Mua sắm: quần áo +giày dép) 2,000k/tháng


- Giải trí: (xem phim, xem nhạc, cà phê,...): 600k/tháng



Như thế đó là lương về tôi sẽ chi 12 triệu tức còn dư từ 5-7triệu tùy thuộc doanh số tháng đó. Tôi thấy vậy cũng khá ổn rồi. Vậy mà cô bạn gái tôi nói tôi vẫn còn HOANG PHÍ và bắt tôi cân bằng hơn nữa. Kiểu như vầy nè mọi người, bắt tôi chỉ ăn xài tổng cộng chi phí là từ 7-8 triệu mỗi tháng phải tiết kiệm tầm 10 triệu/tháng theo cách này nè:



- Đi với nhân viên là chuyện cần thiết để tạo mối quan hệ và động lực cho cấp dưới. Tuy nhiên mỗi tháng tôi chỉ mời mọi người đi 1 lần khi lãnh lương và chọn những quán ăn với giá cả hợp lý. Đi ăn nhẹ và nhâm nhi 1-2 chai kiểu thân mật vừa nhẹ bill, vừa có không gian trò chuyện, lắng nghe và trao đổi được với nhân viên còn hơn là trước đó chỉ ăn nhậu, hát hò chẳng có ích gì mà lại tốn kém. Những tiệc phát sinh theo nhóm nhỏ thì sẽ share đều hoặc tôi sẽ gánh tầm 30%, không vượt quá 1 triệu/tháng.



- Đi với Sếp thì sẽ ghé những quán ăn vừa tầm và đi ít nhất là 3-4 người để share chi phí tiện hơn chứ không chia lẻ tẻ như hồi trước rồi phải đi nhiều lần.



- Tiền ăn uống mỗi ngày: trong tuần phải đi khảo sát thị trường nên thường thuận quán nào tấp quán đó nhưng bây giờ tôi đã được cô ấy hướng dẫn cách chọn quán để ăn. Thay vì ghé những quán lề đường không ghi giá cả lại chẳng sạch sẽ mà giá lại chặt chém, tôi chọn ghé những quán bình thường, quán quen với tầm 25k/phần cơm văn phòng và 30k/tô phở, hủ tiếu, bún bò. Tối đa 1 ngày 2 buổi sáng và trưa luôn cà phê chỉ tốn tầm 70k.



Buổi chiều khi đi làm về chúng tôi sẽ nấu ăn tại nhà với chi phí đi chợ tầm 350k/tuần với đầy đủ rau thịt cho cả 2 đứa (tiền gas, nước, gia vị,...bạn gái tôi tự mua). Tính trung bình luôn tiền ăn một tháng tầm 1.4 triệu thôi nhưng cộng thêm những lần ăn uống cùng bạn bè bên ngoài chắc cũng dự trù là thêm 500k nữa.



- Tiền điện nước:
Tôi vẫn sẽ phụ cho chị tiền này và mỗi tháng tầm 800k



-Tiền mua sắm: 1 tháng sẽ tự thưởng cho mình 1 bộ đồ hoặc 1 đôi giày để làm động lực tiếp tục cố gắng. Vì đi làm có đồng phục nên chỉ mua đồ đi chơi và số tiền chi là 500k. Bạn gái tôi hay chọn giúp tôi những shop có chương trình khuyến mãi, thậm chí chỉ tốn 380k như hôm qua là có ngay 1 bộ áo thun và quần jooger khá đẹp rồi.



- Tiền giải trí: Xem phim, đi dạo, đi ăn kem, đi ăn vặt,....sẽ là 500k/tháng. Sẽ tùy ngày, tùy tháng miễn sao gói gọn bấy nhiêu.



- Tiền du lịch: Hai đứa có 1 ống heo chung và có 1 quy định giao với nhau là hễ hôm nào đứa nào ra ngoài ăn tối với bạn bè, đứa ấy sẽ phị phạt 50k. Gom lại khi nào đủ thì đi du lịch chứ bình thường cũng chẳng hoang phí chuyện ăn chơi này.



- Xăng xe + Điện thoại: tầm 400k, ít đi chơi lại nên chỉ tốn xăng đi làm. Điện thoại thì giờ đã có zalo, viber,.. Nên rất ít tốn kém.



- Gửi ba mẹ: Hằng tháng thay vì chuyển về quê thì ba mẹ không lấy, bạn gái tôi khuyên dùng mua bảo hiểm, đóng 1 triệu/tháng.



Đêm nào, cô ấy cũng nghĩ làm sao tiết kiệm hơn nữa, mà tôi thì cứ ung dung, cứ tới đâu hay tới đó. Quen nhau được 1.5 năm rồi và nếu tôi nghe lời cô ấy thì thời gian tiết kiệm được đúng 1 năm thì số tiền để dành hiện tại trong tài khoản ngân hàng đã là ít nhất 150 triệu. Mà tôi thấy khó lắm, có những chi phí tôi còn chưa làm được vì tôi còn thích đi cà phê và tiệc cùng bạn bè. Nên tốn thêm 1-2 triệu tiền ấy +tiền phạt mỗi lần đi chơi tôi phải cho heo ăn. Nên hiện tại chỉ mới để dành được gần 100 triệu thôi, mất đi ⅓ số tiền đáng lẽ đạt được. TÔI THẤY MÌNH VẪN CÒN TỆ và giờ đang cố gắng để làm tốt kế hoạch cô ấy vạch ra cho tôi để tiết kiệm dược nhiều hơn mà lấy mua nhà hoặc kinh doanh quán cà phê hoặc shop thời trang.



Tôi muốn lời khuyên chân thành từ mọi người là em nên giữ mức tiết kiệm hơn cho mình. Nếu kiếm thêm được thì hẳn xài nhiều, còn không kiếm ra thêm được thì đừng tiêu nhiều. Chính vìkhông biết ăn xài , đầu óc không thoải mái để nghĩ đến những công việc có thể kiếm thêm thu nhập nữa nên mất đi 1 số tiền lớn cho nên ngay từ bây giờ mọi người hãy QUAY ĐẦU LÀ BỜ.



http://www.webtretho.com/forum/f4464/5-y-tuong-kinh-doanh-vao-mua-he-de-hot-bac-vao-ket-2270376/#post34875575


http://www.webtretho.com/forum/f4464/21-cach-lam-giau-tu-buon-ban-va-kinh-doanh-co-the-thuc-hien-bat-cu-luc-nao-ban-thich-2270382/


http://www.webtretho.com/forum/f3988/dang-sau-nhung-nguoi-lam-an-buon-ban-1-ngay-loi-3-5-trieu-2273814/#post34897426


http://www.webtretho.com/forum/f3988/nghe-shipper-nhoc-nhan-nhung-thu-nhap-khung-2273817/#post34897467