Hôm nay con được mẹ nói đến cuộc thi “Sữa chua Susu - Sưu tập tranh cát, trúng ngay IPAD" Con và em đã rất hào hứng bắt tay vào làm, bức nào của con làm nhìn dễ thương còn em con thì mới 3 tuổi thôi nên làm bức tranh cát doremon của con không hoàn thành được, nhưng không sao, đó là niềm vui là hạnh phúc khi thấy em con làm được như vậy là cũng giỏi rồi.
Con xin kể 1 câu chuyện về bức tranh cát của con về kỳ nghỉ hè của DoremoNobita và Xuka.
Một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa khi được đi nghỉ mát cùng những người bạn mình yêu thích tại một bãi biển có tên là Susu. Nobita đã nghĩ ra 1 kế hoạch là mời bạn Xuka đi biển cùng mình và Doremon. Xuka nghe cũng thích thú lắm nên đồng ý ngay.
Sáng sớm hôm sau Nobita và Xuka cùng bắt xe đi nghỉ mát tại một bờ biển có tên là Susu mộng mơ. (Vì Doremom bận công chuyện nên sẽ đến bãi biển sau)