Món khoái khẩu của Nhật Minh là sữa chua SuSu đó, nhưng hôm nay còn được tặng tranh cát 3D của Đôrêmon nữa nên cu cậu càng tỏ ra thích thú, ăn vội hộp sữa Susu là bắt tay vào làm bộ tranh cát Đôrêmon cho bằng được.


Bắt đầu cuộc khám phá tranh đây, các câu hỏi bắt đầu đặt ra cho mẹ: " Mẹ ơi, sao mà cát dính được vào vậy mẹ" rồi " mẹ ơi, sao cát có nhiều màu vậy", ... bé tỏ ra thích thú với bộ môn này ghê, hai mẹ con say sưa với cái dù cũng đã hoàn thành.


Con không cho mẹ làm nữa và bắt đầu làm một mình, tuy hơi lem luốc tí nhưng con say sưa lắm, nhìn thật đáng yêu.


Tác phẩm của con đã hoàn thành sau mọi sự chăm chú, tỉ mỉ của con, con vui lắm, đem khoe ngay với ông bà nội, còn không quên nói với mẹ: " Mẹ ơi, mai mẹ mua anh Nôbita hậu đậu, Chaien béo phì và Xêko mỏ nhọn nữa nha mẹ".


Hi, tất nhiên rồi con trai, niềm đam mê của con mà....