Hôm nay mẹ lại có một bức tranh cát nữa, nhưng con không tô màu theo như hình. Con bảo với mẹ là con thích màu xanh nên con tô mặt Đô- rê-mon như thế đó! Mẹ thấy cũng khá đẹp, chỉ là nhiều màu xanh quá thôi à! Nhưng dù sao, mẹ cũng cảm ơn bức tranh cát, qua mỗi lần tô cát vào tranh, con cũng phát huy nhiều khả năng sáng tạo của mình! Con đã rất khéo léo tô thật đẹp, đối với mẹ, bức tranh nào của con cũng là đẹp nhất đó con trai ạ!







Mặt của chú Đô-rê-mon đã được con sáng tạo tô màu xanh lè lè đây ạ!






Khi con tô ngôi nhà này, con bảo với mẹ là khi con lớn, con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà đẹp hơn thế! Mẹ hạnh phúc biết chừng nào!






Việc gắn các bức hình riêng lên khung được mẹ trợ giúp cho con, vì con vẫn còn lóng ngóng lắm con trai ạ! Mẹ yêu con!