Con vốn là chàng trai hiếu động, nghịch ngợm, con thích các hoạt động thể chất mà lúc nào cũng ướt nhẹp mồ hôi vì theo con đó mới là con trai. Con không thích các hoạt động cần nhiều thời gian, hay tỉ mẩn ngồi làm cái gì đó, làm gì con cũng muốn nhanh nhanh cho xong và phải có kết quả luôn. Vậy mà từ ngày ăn SuSu được tặng tranh cát 3D con cũng bắt đầu tỉ mẩn trang điểm cho những nhân vật hoạt hình mà con yêu thích.


Những tuần trước con vẫn cần sự giúp đỡ của mẹ khi làm tranh cát vì đây là lần đầu tiên con chơi tranh cát. Đây là những bức tranh 3D cuối cùng trong lốc sữa chua còn sót lại ở tủ lạnh. Mẹ nấu cơm, một mình con làm tranh cát. Mẹ thật sự bất ngờ với tác phẩm của con. Dù chỉ là hành động nho nhỏ thôi nhưng con cũng làm mẹ rất vui vì ít ra con bắt đầu biết đến thói quen cận thẩn, kiên nhẫn, và tự mình làm được những việc mà lâu nay con tưởng chừng như không thể. Điều đó làm mẹ thực sự hạnh phúc.


webtretho



Con một mình tự làm tranh cát


webtretho


Các ngón tay tỷ tỉ cận thận để không bị nhoen màu


webtretho



Xong bức nào là con lại hứng khởi làm tiếp


webtretho



và hạnh phúc khi làm xong tất cả


webtretho


Vui vẻ bên bức tranh 3D con vừa hoàn thành và k quên đòi mẹ ngày mai phải có Su Su mum mum



Mẹ Huyền Tôm