Con trai mẹ thường nóng tính, nên khi đưa cho con bức tranh cát để con tô màu, mẹ có chút không yên tâm vì sợ con sẽ không kiên trì đến phút cuối. Nhưng mẹ đã rất vui, vì thấy con càng vào cuộc thì càng hănng say hơn. Đặc biệt là những màu vẽ và những chi tiết nhỏ, tỉ mỉ con vẫn rất kiên trì để tô cho thật đẹp. Mẹ thầm cảm ơn bức tranh cát đã rèn cho con những đức tính thật là tốt!






Những chi tiết tỉ mỉ như mắt, râu, miệng con cũng đã hoàn thành thật xuất sắc.








Chiếc đàn này con hoàn thành nhanh nhất đấy ạ!







Tác phẩm con đã hoàn thành đây ạ!