Phải khó khăn lắm thì con mới đến bên mẹ, và cũng từ đó mẹ luôn nâng niu con như trứng. Lúc nào mẹ cũng nghĩ về con, mua cái gì cho con chơi đây, dạy con học và làm thế nào để con ngoan, vui? Mẹ cũng mua Susu cho con ăn và cùng con tô tranh cát Doreamon.


Bé có vẻ rất hào hứng, thích thú khi nhìn thấy tranh và cát


Rồi mẹ hướng dẫn con tô tranh


Dù chỉ rất kỹ nhưng rồi con lại thế này


Và cuối cùng con lại ôm tác phẩm lên giường chơi, không nghe mẹ nữa


Thực tình mẹ cứ nghĩ con sẽ chơi với mẹ một ngày thật vui, nhưng cuối cùng thành ra thế này lại làm cho mẹ lo lắng hơn. 20 tháng rồi, dù mẹ chăm con rất kỹ, cho con đầy đủ dưỡng chất cho sự phát tiển tối ưu nhưng giờ mẹ thấy con ngốc và kém thông minh quá!