Từ trước tới giờ mẹ rất sợ cho con chơi những cái gì nhỏ nhỏ vì mẹ sợ con còn nhỏ con sẽ bỏ vô vào miệng, thế nhưng giờ con trai của mẹ đã sắp tròn 3 tuổi rồi, lớn hơn nên con cũng được khám phá nhiều trò chơi mới hơn.


Chiều nay mẹ mua sữa chua Susu cho con và được tặng bộ tranh cát Đô rê mon cùng với Chaien đẹp lắm, mẹ đã cho phép con được ngồi tô màu cho Đô rê mon và Chaien. Lần đâu tiên đôi bàn tay nhỏ của con được sờ vào những hát cát mịn li ti, lần đầu tiên con cẩn thận đưa tay xoa xoa từng hạt cát nhỏ, lần đầu tiên mẹ cảm nhận được rằng "con trai mẹ đã lớn thật rồi". Mải mê, say sưa và cuối cùng con đã cho ra tác phẩm đầu tay của mình, con xin mời cả nhà cùng ngắm nhìn và cùng ủng hộ cho con ạ.



webtretho


Con bắt đầu sắp xếp để chuẩn bị tô màu đấy ạ


webtretho


Con hớn hở khi hoàn thành tác phẩm của mình